Giết người nhằm chiếm đoạt tài sản rồi cho xác vào bao tải phi tang xuống cống

14:58 15/08/2021

Sau khi giết chết nạn nhân để cướp tài sản, Vương Văn Đoàn cho xác vào 2 bao tải rồi phi tang xuống cống....

Ngày 15/8, Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Ứng Hoà. Liên quan đến vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Ứng Hoà đã làm rõ nguyên nhân vụ án.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 11/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị Vũ Thị Hải (SN 1984; HKTT thôn Dũng cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về việc chồng chị là anh Nguyễn Trung Đoàn (SN 1982) đi khỏi nhà từ 19h10’ ngày 9/8 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được với anh Đoàn. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành thu thập các thông tin ban đầu. Với các căn cứ ban đầu có được, nhận thấy có dấu hiệu của vụ trọng án, Công an huyện Ứng Hoà đã báo cáo Công an thành phố và đồng chí Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra, làm rõ.

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 9h ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn đến trụ sở Công an huyện Ứng Hoà để làm việc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng quanh co, chối tội. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các tài liệu thu thập được, Công an huyện Ứng Hoà đã tập trung đấu tranh, làm rõ những nghi vấn và bất minh của đối tượng. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Vương Văn Đoàn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng gây án. 

Quá trình điều tra xác định: Tháng 7/2021, Vương Văn Đoàn cầm cố một sợi dây chuyền bạc để vay của anh Nguyễn Trung Đoàn 4 triệu đồng. Sau đó, Đoàn muốn lấy lại sợi dây chuyền trên mà không phải trả tiền, đồng thời muốn chiếm đoạt thêm tiền nên đối tượng đã dựng lên một màn kịch tinh vi để lừa người bị hại.

Vương Văn Đoàn đã chủ động gọi điện cho anh Nguyễn Trung Đoàn, nói muốn cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền bạc và vay thêm tiền. Không biết đến dã tâm của kẻ thủ ác, sau khi thỏa thuận, nạn nhân đồng ý gặp Vương Văn Đoàn. Đối tượng Vương Văn Đoàn sau đó đã điều khiển chiếc xe máy Air Blade BKS 29Y2-608.84 đến gặp anh Nguyễn Trung Đoàn. Khi gặp anh Nguyễn Trung Đoàn, Vương Văn Đoàn lấy ly do để tiện giao dịch nên nhờ nạn nhân chở đối tượng về trang trại của anh ta.

Tại địa điểm trên,  nạn nhân Nguyễn Trung Đoàn đồng ý cho Vương Văn Đoàn “cắm” chiếc xe máy trên với 25 triệu đồng, nhưng trừ 4 triệu đồng chuộc dây chuyền đã cầm cố trước đó và cắt “phế” 8 trăm nghìn đồng. Sau khi thoả thuận thành công, nạn nhân đã đưa cho đối tượng 20 triệu hai trăm nghìn đồng cùng sợi dây chuyền bạc. 

Khi nạn nhân vừa cầm tiền thì Vương Văn Đoàn bất ngờ trở mặt nói về việc anh Nguyễn Trung Đoàn cắt phế  cao nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Khi anh Nguyễn Trung Đoàn quay lưng định ra lấy xe máy đi về thì Vương Văn Đoàn bất ngờ rút con dao rựa giấu sẵn trong đống rơm chém anh Nguyễn Trung Đoàn. Bị đánh bất ngờ, anh Nguyễn Trung Đoàn bỏ chạy được 2 bước, nhưng bị đối tượng túm áo, giật ngã ngửa xuống đống gạch vụn trên nền đường…

Khi thấy nạn nhân hô “cướp! cướp!”, đối tượng đã dùng hai tay bóp miệng và dập đầu nạn nhân xuống đống gạch. Trong quá trình giằng co, cả 2 bị lăn xuống vệ sông, Vương Văn Đoàn đã dùng tay, chân dìm nạn nhân xuống sông cho đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa thì kéo xác sang bên khu vực ao cá. Sau đó, đối tượng dùng tấm vải bạt quấn xác nạn nhân, dìm xuống nước rồi lấy gạch đè lên, sau đó về nhà ngủ.

Chiều 10/8, người nhà anh Nguyễn Trung Đoàn đến trang trại của Vương Văn Đoàn hỏi thông tin nhưng đối tượng trả lời không thấy. Đến 19h cùng ngày, do trời mưa lớn, đối tượng sợ xác anh Nguyễn Trung Đoàn sẽ nổi lên nên đã kéo cái xác lên, dùng dao bầu cắt cho vào bao tải, nhét vào miệng cống thứ nhất. Phần thi thể còn lại, đối tượng nhét vào miệng cống thứ 2 của trang trại.

Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ số tiền 20 triệu hai trăm nghìn đồng (trong lọ nhựa, đối tượng chôn xuống đất, gần nhà); thu sợi dây chuyền bạc (đối tượng giấu trong bể nước nhà vệ sinh ở khu trang trại); thu giữ chiếc xe máy Air Blade BKS 29Y2-608.84 và các vật dụng gây án (được giấu trong trang trại) gồm: 1 dao bầu cán gỗ, 1 dao rựa bằng kim loại.

Cơ quan CSĐT Công  an TP Hà Nội đồng thời đã truy tìm, thu được toàn bộ thi thể nạn nhân và phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, pháp y tử thi và giám định theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người, cướp tài sản và Quyết định Tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Ứng Hòa khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để tiến hành khởi tố bị can, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai - Thu Thuỷ

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文