Hacker Nhâm Hoàng Khang lãnh 10 năm tù

13:20 06/01/2023

Nhâm Hoàng Khang từng được dư luận biết đến khi vướng vào lùm xùm liên quan đến bà Nguyễn  Phương Hằng (SN 1971, cựu CEO Công ty cổ phần Đại Nam, đang bị điều tra trong một vụ án khác).

Sáng 6/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 10 năm tù đối với  Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Phiên tòa xét xử Nhâm Hoàng Khang đã được đưa ra xét xử vào ngày 14/9/2022. Tuy nhiên, do một số nhân chứng, bị hại vắng mặt, đồng thời trong quá trình xét hỏi, còn nhiều tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND TP Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung.

Bị cáo Nhâm Hoàng Khang tại tòa sáng 6/1.

Theo cáo trạng, Nhâm Hoàng Khang được nhiều người biết đến là lập trình viên sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin nên Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang website https://trex.exchange (gọi là sàn T-Rex) của ông Vũ Ngọc Châu, lấy thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex.

Từ đó, Nhâm Hoàng Khang nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công làm cho sàn T-Rex bị sập, gửi email cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công, uy hiếp tinh thần ông Châu, yêu cầu ông Châu phải đưa Khang 400 triệu đồng trong  vòng 2 tháng.

Bị Nhâm Hoàng Khang gây áp lực, từ  ngày 11/11/2020 đến 1/2/2021, ông Châu đã 10 lần đưa cho lái xe của mình chuyển vào tài khoản của Khang tổng cộng 291,8 triệu đồng.

Bị cáo - hacker Nhâm Hoàng Khang.

Ngày 16/6/2021, ông Vũ Ngọc Châu viết đơn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tố cáo hành vi của Nhâm Hoàng Khang

Ngày 4/10/2021, Nhâm Hoàng Khang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công bắt tạm giam, để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Công an đã thu giữ được điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro max của Khang sử dụng để phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh phong tỏa số tiền 291,8 triệu đồng trong tài khoản của Khang tại ngân hàng ACB, là tiền Khang chiếm đoạt được của ông Vũ Ngọc Châu, để điều tra và đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả .

Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn khai đăng nhập vào tài khoản Facebook tên "Đạo Diễn Hoa Hạ" của bà Phan Thị Ánh Ph. Sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Tại phiên sơ thẩm ngày 14/9/2022, Nhâm Hoàng Khang không thừa nhận hành vi của mình: “Biết sàn bị lỗi, bị cáo đã liên hệ với người quản trị của sàn. Họ biết và khóa tài khoản của bị cáo và chiếm luôn tiền của bị cáo nạp vào tài khoản. Bị cáo có lời đe dọa sàn, nhưng không phải mục đích cưỡng đoạt tiền mà yêu cầu mở tài khoản cho bị cáo và trả lại 10 triệu đồng cho bị cáo”. Khang cho rằng mình không cưỡng đoạt tài sản của ai.

Khang cũng thừa nhận, sau khi nhận lại tiền, nhân viên sàn T-Rex đề nghị được hợp tác với bị cáo. Theo đó, bị cáo đã ra giá tiền, rằng phải nhận được một khoản phí, để cung cấp các lỗi của sàn T-Rex. Theo Nhâm Hoàng Khang, khoản phí trên không phải do bị cáo nghĩ ra mà giá được sàn T-Rex hứa thưởng, “nếu ai phát hiện lỗi của sàn”, thông tin trên ghi trên website của sàn.

Khám xét nơi ở của đối với Nhâm Hoàng Khang tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT thu giữ một lượng nhỏ ma túy loại methamphetamine. Do khối lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nên ngày 18/3/20221, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh có Công văn  đề nghị Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang.

Năm 2016, Nhâm Hoàng Khang từng bị TAND quận 6, TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đến tháng 2/2018 Khang đã chấp hành xong hình phạt .

Tại phiên tòa này, Khang vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội. Khi được nói lời cuối cùng, Khang cho biết rất tự hào về nghề nghiệp của mình, đúng theo xu hướng số hóa hiện nay. Và lần nữa Khang cho rằng mình không phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” của ông Châu, chỉ nghĩ đó là tiền công mà ông Châu phải trả.

Bùi Thanh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文