Hai bị cáo trong vụ vi phạm đấu thầu kit test của Việt Á tại Ninh Thuận được hưởng án treo

18:51 22/03/2024

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 22/3, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Dương Bá Thanh Dân (SN 1972), Trưởng khoa dược Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Ninh Thuận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội danh này và hình phạt nêu trên còn có bị cáo Nguyễn Đăng Đức (SN 1988), nhân viên khoa dược CDC Ninh Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, dịch COVID-19 đang bùng phát ở Ninh Thuận nên ngành y tế tỉnh này khai thác và huy động nguồn vật tư y tế để xét nghiệm, phòng chống dịch bệnh. Lúc đó, Hội Doanh nghiệp trẻ Ninh Thuận mua tặng CDC Ninh Thuận máy xét nghiệm PCR do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất, nên khi lắp đặt máy, Lê Trung Nguyên, nhân viên Việt Á và Nguyễn Quang Tuyến, Phó trưởng khoa xét nghiệm CDC Ninh Thuận thống nhất sử dụng kit test xét nghiệm COVID-19 do Việt Á sản xuất và tài trợ.

Hai bị cáo Dương Bá Thanh Dân và Nguyễn Đăng Đức tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh: Đ.C.

Đến tháng 7/2020, ông Tuyến đề xuất Giám đốc CDC Ninh Thuận tiếp tục sử dụng kít test xét nghiệm của Việt Á, nhưng do chưa có kinh phí, nên từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2021, Giám đốc và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính CDC Ninh Thuận thống nhất giao cho Trưởng khoa dược Dương Bá Thanh Dân liên hệ mượn của Việt Á 159.886 kit test xét nghiệm và 90.240 test hóa chất xét nghiệm, có tổng trị giá hơn 72,7 tỷ đồng.

Trong thời gian đó, Giám đốc CDC Ninh Thuận chỉ đạo Dân cùng Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Dương Thị Yến Trâm hợp thức 5 hồ sơ chỉ định thầu, ký hợp đồng mua bán và thanh toán cho Việt Á hơn 13,6 tỉ đồng. Tuy nhiên toàn bộ hồ sơ nêu trên vi phạm quy định về lập và xác định giá gói thầu; vi phạm quy định các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu năm 2013.

Năm hợp đồng hai bên đã ký kết với giá mỗi kit test xét nghiệm 470.000 - 525.000 đồng, nhưng kết quả điều tra xác định giá thực tế 144.000 - 175.000 đồng, thế nhưng trong hai năm (2020 – 2021), CDC Ninh Thuận đã thanh toán cho Việt Á 13,1 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 9,1 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh: Đ.C.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Ninh Thuận xác định, ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc CDC Ninh Thuận đã có hành vi chỉ đạo mượn kit test xét nghiệm của Việt Á để sử dụng trước; chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, chỉ định thầu trái pháp luật để ký hợp đồng mua bán, thanh toán tiền cho Việt Á là đã cấu thành tội vi phạm quy phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Linh không vụ lợi, không hưởng lợi từ hành vi sai phạm, xét nguyên nhân, bối cảnh sai phạm, thành tích phòng chống dịch bệnh, thái độ hợp tác các cơ quan chức trách trong phát hiện xử lý tội phạm và các chính sách khoan hồng đặc biệt, cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Linh.

Hành vi của bà Dương Thị Yến Trâm, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính CDC Ninh Thuận cũng cấu thành tội phạm, nhưng xuất phát từ chỉ đạo của Giám đốc CDC Ninh Thuận, nên không xử lý trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, Lê Trung Nguyên, nhân viên Việt Á khai báo đã đưa hoa hồng cho Dương Bá Thanh Dân và Nguyễn Đăng Đức 1,83 tỷ đồng, nhưng Đức cho rằng chỉ nhận 70 triệu đồng bồi dưỡng cho những người làm hồ sơ đấu thầu và đã giao nộp số tiền này, phần còn lại 1,76 tỷ đồng chưa làm rõ nên cơ quan điều tra tách riêng để tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文