Hành trình truy bắt kẻ sát nhân có 2 tiền án, nghiện ma túy

07:57 25/10/2023

Vào khoảng 14h ngày 17/10, Cơ quan Công an nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại đường Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu. Nạn nhân là một người đàn ông (SN 1987) trú tại phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu để tiến hành truy bắt thủ phạm.

Quá trình điều tra, truy xét, chân dung kẻ thủ ác đã dần lộ diện. Đó chính là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1983, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Thượng tá Phạm Minh An, Phó Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Ngay sau khi nắm được nhân thân lai lịch của đối tượng, Cơ quan Công an xác định, nếu không truy tìm bắt nhanh đối tượng, khả năng anh ta gây án nữa là rất cao. Hơn nữa, đối tượng này được nhận định là rất nguy hiểm với hai tiền án, nghiện ma túy và sẵn sàng chống đối, di chuyển không có theo một lộ trình, quy luật nào, sẽ gây hoang mang cho quần chúng.

“Việc bắt giữ phải càng sớm càng tốt nên Phòng CSHS đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu và các phòng nghiệp vụ triển khai tất cả các mũi tập trung truy bắt nhanh đối tượng”, Thượng tá Phạm Minh An cho biết.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khách sạn.

Hàng loạt các mũi trinh sát được tung ra, đến tất cả các địa bàn. Mọi mối quan hệ của đối tượng cũng được dựng lên. Cùng với đó, thông tin, đặc điểm, phương tiện của đối tượng cũng đã được thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an nhận định Nguyễn Thanh Hùng vẫn chưa trốn đi xa, rất có thể vẫn còn quanh quẩn ở khu vực phường 11, 12 và Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Vòng vây ngày một siết chặt. Tối cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng phát hiện xe máy của đối tượng ở Trung tâm đô thị Chí Linh (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu), lực lượng chức năng đã tập trung xác minh và bắt giữ Nguyễn Thanh Hùng tại một khách sạn gần đó.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thanh Hùng khai nhận vừa mới cai nghiện trở về từ tháng 7/2023, sau đó cùng với một cô gái chung sống như vợ chồng tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Trước đó khoảng 2 tuần, cô gái này bỏ đi. Trưa ngày 17/10, trong lúc tìm kiếm bạn gái ở khu vực Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu, Hùng thấy ông Phạm V.H. (trú tại phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu) đang ngồi nhậu cùng bạn. Cho rằng bị nhìn đểu, khiêu khích mình, đối tượng đã bất ngờ rút dao trong túi xách của mình, đâm vào vùng ngực ông H. hai nhát. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngoài vụ việc nói trên, trước đó 2h đồng hồ, Nguyễn Thanh Hùng còn dùng dao gây thương tích cho một thanh niên khác tại ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Chị T., bạn gái đối tượng Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ: “Em quen và sống chung với Hùng, nhưng em thường xuyên bị Hùng đánh đập nên bỏ đi. Sau đó, Hùng thường xuyên gọi điện đe dọa nếu không về sống chung thì anh ta sẽ giết cả gia đình em. Em thấy vậy nên em càng sợ hãi và trốn luôn, không dám liên hệ gì nữa, cho đến khi biết anh ta đã gây ra án mạng và bị bắt…”.

Ngay cả trong quá trình làm việc tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Hùng cũng nhiều lần thể hiện thái độ ngông nghênh, bất cần.

“Khi chúng tôi bắt giữ Hùng thì đối tượng vẫn còn một con dao để trên giường khi anh ta nằm chứ không cất vào trong giỏ. Sau khi bắt được đối tượng về khai thác, Hùng có biểu hiện chống đối, không hợp tác”, Thượng tá Phạm Minh An cho biết thêm.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an, thủ phạm giết người đã bị bắt giữ trong chưa đầy 6 giờ đồng hồ kể từ khi gây án. Qua đó đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an. Đồng thời, việc khám phá nhanh vụ án giết người cũng đã cho thấy hiệu quả rất tích cực của công tác vận động quần chúng. Khi người dân trở thành “tai, mắt” của lực lượng Công an, sẽ tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, giúp lực lượng Công an hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Anh – Trung Hải

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文