Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

11:13 28/02/2025

Ngày 28/2, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết Trần Ngọc Anh, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị bắt giữ một ngày trước đó nằm trong nhóm chủ mưu trực tiếp thuê giang hồ chém dã man ông N.Đ.H (SN 1985, cổ đông Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Pha Lê) do tranh giành quyền lợi khai thác cát.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình chia phần và khai thác mỏ cát Pha Lê (tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Trần Ngọc Anh cùng một số cổ đông khác của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê, trong đó có Bùi Thu Huyền (SN 1985) và Lê Bá Vũ (SN 1979, cùng trú Hà Nội) đã thuê một số đối tượng giang hồ chém ông N.Đ.H (SN 1985, một cổ đông khác của công ty này.

Khoảng 8h30 sáng ngày 7/7/2023, ông N.Đ.H vừa từ ô tô bước xuống, chuẩn bị vào nhà thì có một thanh niên lạ mặt áp sát từ phía sau, vung dao chém liền 2 nhát khiến ông H ngã quỵ, máu chảy lênh láng. Sau khi ra tay, đối tượng nhảy lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Đối tượng Trần Ngọc Anh bị bắt giữ.

Ông N.Đ.H được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc do mất nhiều máu. Trên đùi bên phải bị một vết chém  rất sâu, dài khoảng 20cm. Ngón tay giữa và ngón trỏ bàn tay phải cũng bị chém gần đứt lìa. Hành vi manh động, côn đồ của các đối tượng nối tiếp một số vụ đâm chém trên phố xảy ra tại Đà Nẵng thời gian gần đây khiến dư luận tại địa phương hết sức hoang mang, lo lắng.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy, trước khi gây án, các đối tượng đã đến quán cà phê cạnh nhà ông N.Đ.H để theo dõi, chờ cơ hội thuận lợi ra tay.
Nhằm che giấu tung tích, các đối tượng đã sử dụng xe máy gắn biển số giả để di chuyển…Sau khi gây án, các đối tượng đã lập tức rời khỏi Đà Nẵng và trốn sang nước ngoài khi biết Công an Đà Nẵng quyết liệt truy bắt. Trước khi vụ việc xảy ra, ông H cũng nhiều lần bị một số cổ đông trong công ty trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều vũ khí, hung khí tại căn hộ Trần Ngọc Anh đang thuê ở.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ. Trong đó, Trần Ngọc Anh là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng hình sự cộm cán ở các tỉnh phía Bắc, hoạt động lưu động trên địa bàn cả nước, bản thân có nhiều tiền án về tội cố ý gây thương tích. Do các đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt với 3 đối tượng nói trên.

Đến chiều 27/2/2025, Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin Trần Ngọc Anh vừa xuất hiện trên địa bàn và đang tàng trữ nhiều loại vũ khí, hung khí nguy hiểm cùng với một lượng ma túy lớn. Để bắt giữ thành công đối tượng cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức vây bắt đối tượng tại một căn hộ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.  

Trần Ngọc Anh còn bị phát hiện tàng trữ ma tuý.

Khám xét căn hộ nói trên, cơ quan Công an đã thu giữ 2 khẩu súng, hàng chục viên đạn và nhiều loại hung khí nguy hiểm được đối tượng Trần Ngọc Anh cất giữ để sử dụng cùng khoảng 30g ma túy tổng hợp và 10 viên thuốc lắc…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Anh để tiếp tục điều tra mở rộng. Đối với Bùi Thu Huyền và Lê Bá Vũ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Báo CAND sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh vụ việc.

Thân Lai

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文