Kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lĩnh 11 năm 6 tháng tù

15:50 29/08/2023

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo Lê Xuân Chiên (SN 1989), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995), đều trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội về các tội: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Bùi Xuân Trưởng (SN 2000, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cũng bị xét xử về ba tội danh trên. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng tháng 4/2020, Chiên tổ chức việc cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất hợp pháp. Chiên cho vay dưới hình thức vay lãi ngày (lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng một 1 triệu đồng một ngày, tương đương lãi suất từ 109,5% một năm đến 182,5% một năm) và hình thức bốc bát họ tỷ lệ “10 ăn 8” (người vay tiền chỉ được nhận 80% số tiền vay và phải trả đủ trong thời hạn 50 ngày, tương đương lãi suất 146% một năm). Thực hiện việc cho vay tiền và thu nợ, Chiên thuê Việt, Trưởng, Thắng, Lãm và Hiếu. Chiên phân công Việt, Thắng và Trưởng đến nhà người vay đòi tiền, nếu người vay chưa có tiền thì đe dọa bắt họ phải trả.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/8.

Nếu khách vay vẫn không trả tiền, Chiên chỉ đạo Thắng pha sơn, mắm tôm và dầu luyn trộn lẫn với nhau rồi phân công Lãm và Hiếu ném chất bẩn vào nhà các khách nợ tiền để đe dọa, uy hiếp tinh thần, khiến người vay phải trả nợ cho nhóm Chiên.

Kết quả điều tra còn xác định, Vương là thợ cắt may tại xưởng may của gia đình Chiên cũng tham gia vào việc cho vay lãi nặng. Khoảng tháng 11/2020, do cần tiền sử dụng việc gia đình nên chị Lê Thị Thanh Dung (SN 1995, ở quận Long Biên, Hà Nội) đã 6 lần vay của Chiên với tổng số 500 triệu đồng dưới hình thức vay lãi ngày.

Thực tế, chị Dung chỉ nhận được số tiền 446 triệu đồng, Chiên đã cắt lãi 54 triệu đồng ngay khi chuyển tiền vào tài khoản cho chị Dung. Quá trình khám xét chỗ ở của Chiên, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 77 hợp đồng vay tiền có thông tin của những người vay.

Ngoài ra, Chiên và đồng phạm còn cho vay lãi nặng đối với 18 người với tổng số tiền vay là 2,1 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp từ số tiền lãi và tiền thu phí làm hợp đồng là gần 420 triệu đồng (lãi suất Chiên cho vay từ 146% một năm đến 182,5% một năm). Trong đó, Vương đã tham gia thu tiền của 8 người, giúp Chiên hưởng lợi bất hợp pháp hơn 89 triệu đồng.

Đối với 35 người khác liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng những người có tên trên không đến làm việc. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Chiên và đồng phạm liên quan đến hành vi vay tiền.

Kết quả điều tra xác định, Chiên và đồng phạm đã cho 19 người vay tổng số tiền 2,1 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp gần 420 triệu đồng. Ngoài việc cho vay nặng lãi, Chiên, Việt, Trưởng, Thắng, Lãm còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cụ thể, chị Lâm Thị Nhàn (SN 1978, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã nhiều lần vay tiền của Chiên, sau đó không có khả năng trả nợ. Ngày 17/7/2021, chị Nhàn còn nợ Chiên số tiền 1,8 tỷ đồng nên Chiên nhiều lần nhắn tin qua ứng dụng Zalo chửi bởi, đe dọa, ép chị Nhàn trả tiền.

Tối 17/7/2021, Hiếu và Lãm cùng nhiều người bạn xã hội khác đến ăn cơm tại nhà Chiên. Lúc này, Chiên nói với cả nhóm biết việc chị Nhàn đang nợ tiền, đã đòi nhiều lần nhưng chưa được. Sau đó, Chiên chỉ đạo Hiếu ném chất bẩn vào nhà chị Nhàn để ép chị này phải trả nợ.

Khoảng 21h30 phút cùng ngày, Hiếu rủ Lãm đi cùng và gọi điện bảo Thắng pha chất bẩn để Hiếu mang đi ném vào nhà chị Nhàn. Thắng pha hai túi nilon hỗn hợp sơn đỏ, dầu luyn.

Rạng sáng 18/7/2021, Hiếu lấy hai túi chất bẩn trên rồi gọi điện hẹn Lãm ra nghĩa trang gặp nhau. Tại đây, cả hai đội mũ lưỡi chai, mặc áo chống nắng nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, tránh bị phát hiện.

Sau đó, Hiếu chở Lãm đến nhà chị Nhàn và Lãm ném một túi chất bẩn qua tường rào vào sân nhà chị Nhàn và một túi chất bẩn vào cửa cuốn cửa hàng nhà chị Nhàn rồi cùng nhau bỏ chạy. Hậu quả, hai xe máy để trong sân nhà chị Nhàn bị dính sơn đỏ, phải sửa chữa, thay thế các phụ tùng với số tiền lớn.

Sau một ngày mở tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chiên 11 năm 6 tháng tù về ba tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các bị cáo đồng phạm của Chiên tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 7 năm tù đến 10 năm 9 tháng tù về ba tội danh trên.

Nguyễn Hưng

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文