Kế hoạch chi tiết của tên cướp khoác áo Chủ tịch Hội nông dân xã

14:11 25/02/2025

Sau 5 năm xảy ra vụ cướp tài sản tại nhà Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh ở TP Đồng Xoài, một vụ cướp với thủ đoạn tương tự lại xuất hiện, cũng nhắm đến nhà một lãnh đạo ở tỉnh Bình Phước.

Như Báo CAND đã thông tin, khuya ngày 12/2/2025, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại nhà ông Nguyễn Tấn Hải (SN 1978, thuộc khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước). Đó là Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, thường trú tổ 2, ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Thái.

Bị can Đỗ Tuấn Anh tại cơ quan Công an.

Ngày 21/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Chơn Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời ra lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Tuấn Anh để điều tra về tội “Cướp tài sản”.

Trước khi ra tay thực hiện vụ cướp, Đỗ Tuấn Anh đã tính toán và lên kế hoạch chuẩn bị từ hơn 1 tháng trước. Đỗ Tuấn Anh đã âm thầm mua các loại vũ khí, hung khí cùng nhiều vật dụng để khống chế bị hại. Đồng thời chuẩn bị kỹ việc di chuyển bằng nhiều loại phương tiện để đánh lạc hướng cơ quan Công an, thay đổi từ xe ô tô sang đi mô tô không rõ nguồn gốc.

Khoảng 20h ngày 10/2/2025, Đỗ Tuấn Anh điều khiển xe mô tô Wave, màu sơn đỏ (chưa rõ biển số) đi từ nhà của mình đến nhà ông Nguyễn Tấn Hải để khảo sát kỹ lần cuối. Sau đó, Đỗ Tuấn Anh điều khiển xe mô tô về thuê phòng số 602 trong nhà nghỉ Hoàng Hùng, thuộc khu phố 3B, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành để ngủ lại. Tại đây, Tuấn Anh tính toán cách đột nhập vào nhà ông Nguyễn Tấn Hải để cướp tiền và dự kiến tuyến đường, thời gian tẩu thoát.

Cơ quan Công an vẽ sơ đồ hiện trường.

Đến khoảng 3h sáng 11/2/2025, Đỗ Tuấn Anh điều khiển xe mô tô về cất giấu tại nghĩa trang Cây Khế, thuộc xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản rồi đi bộ ra quốc lộ 13 đón xe bus về huyện Lộc Ninh và đến cơ quan làm việc bình thường.

Đến khoảng 14h ngày 12/2/2025, đối tượng điều khiển xe ô tô 4 chỗ biển số 93A-304.97 chở theo các loại vũ khí và hung khí đến phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long để xe ô tô ở khu đất trống, đi bộ đến nghĩa trang Cây Khế lấy xe mô tô (đã cất giấu sẵn hôm trước), tháo biển số vứt ở lề đường rồi điều khiển xe đi đến nhà ông Nguyễn Tấn Hải để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 18h20 phút cùng ngày, Đỗ Tuấn Anh đột nhập vào nhà vệ sinh ở tầng 1 nhà ông Nguyễn Tấn Hải ẩn nấp, chờ thời cơ ra tay. Đến 19h cùng ngày, chị P.T.T.T. (là giúp việc cho gia đình ông Hải) đi vào nhà vệ sinh thì Đỗ Tuấn Anh khống chế, còng tay, bịt miệng, trói vào van nước rồi tra khảo trong nhà có bao nhiêu người, phòng ở của vợ chồng chủ nhà, nhằm mục đích tìm nơi cất tiền để cướp. Chủ nhà phát hiện sự việc và điện báo Công an thị xã Chơn Thành.

Khi thấy lực lượng Công an đến bao vây, Đỗ Tuấn Anh liều lĩnh chĩa súng và dao uy hiếp, bắn trả và nhanh chóng lên xe mô tô dựng sẵn bên hông nhà tẩu thoát.

Cơ quan Công an thu giữ vũ khí, hung khí của đối tượng.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã, Công an các phường Thành Tâm, Hưng Long kiên quyết truy đuổi, chặn đường để bắt đối tượng. Sau hơn 3km truy đuổi, các mũi đã chặn đường, bao vây, khống chế và bắt được đối tượng tại đường Phạm Hồng Thái, thuộc tổ 1, khu phố 9, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành. Qua kiểm tra trên người và trong túi xách của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng bắn điện, 2 đạn điện, 1 khẩu súng ổ xoay (dạng Rulo) và 6 viên đạn cao su, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao, 1 đoạn dây dù, 1 cuộn băng keo, 1 mũ bảo hiểm, 4 khóa còng số 8 và một số đồ vật khác.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Tuấn Anh khai nhận đã thực hiện trót lọt 1 vụ cướp tài sản cũng bằng thủ đoạn tương tự vào ngày 24/12/2019, tại nhà bà Trần Thị Ánh Tuyết trên đường Hồ Xuân Hương, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đối tượng đã trói bà Tuyết và lái xe của bà Tuyết, rồi lấy đi gần 30 triệu đồng và tẩu thoát. Cơ quan Công an đã điều tra nhưng chưa có kết quả. Như vậy, sau 5 năm, từ vụ bắt đối tượng cướp tài sản tại nhà phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tấn Hải, cơ quan Công an đã tóm được kẻ cướp tài sản tại nhà của nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Chơn Thành đang tạm giam Đỗ Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra.

Văn Thủy - Nguyễn Cảnh

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文