Kẻ sát hại nhân viên quán cà phê khai ăn trái cây rừng, uống nước mương cầm cự suốt 3 ngày

14:47 09/01/2024

Người dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An như thở phào nhẹ nhõm khi đối tượng giết người, cướp tài sản lẩn trốn trong khu rừng tràm hơn 3 ngày nay bị Công an bắt giữ….

Chiều 9/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ Củ Chi) về TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi “giết người và cướp tài sản”.

Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại chị N.T.H.P. (SN 2002), nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, sau đó cướp đi chiếc SH mode hôm 6/1.

Tâm thời điểm bị bắt.

Bị Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Long An tổ chức truy xét, Tâm tháo chạy về huyện Đức Hòa, Long An, sau đó di chuyển về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, bị Công an truy đuổi, Tâm bỏ xe gắn máy cướp được của nạn nhân lại, rồi chạy vào trong rừng cây lẩn trốn.

Tâm được di lý ra khỏi hiện trường.

Nghi can giết cô gái ở tiệm cà phê khai nhận chỉ hái ổi, trái cây ăn và uống nước mương trong ba ngày lẩn trốn trong rừng ở Long An. Sau hơn 3 ngày, đến trưa 9/1, Tâm đã bị công an phối hợp cùng người dân bao vây bắt giữ.

Khu vực tâm lẩn trốn là rừng tràm rậm rạp rộng hàng chục héc ta. Từ nguồn tin của người dân, các tổ phối hợp đã khoanh vùng vị trí nơi Tâm ẩn nấp trong khu vực rộng khoảng 3 héc ta. Thiết bị bay, chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường. Công an vừa truy tìm vừa kêu gọi Tâm ra đầu thú nhưng Tâm vẫn ngoan cố cố thủ trong rừng.

Xe cuốc được huy động để mở lối vào rừng tràm truy bắt hung thủ.

Tại các ngã đường vào khu vực rừng tràm, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức đã lập nhiều chốt chặn, cứ 50 đến 100m lại có một chốt, cán bộ chiến sĩ thay nhiều ca trực để đề phòng Tâm trốn ra ngoài.

Các lực lượng khác cùng người dân đã tiếp cận các khoảnh rừng tràm, vạch từng mét rừng để tìm kiếm Tâm. Khu vực rừng tràm nhiều bụi gai sắc nhọn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Phía huyện Bến Lức đã điều động nhiều xe cuốc đến hiện trường mở lối vào bên trong rừng tràm giúp các tổ công tác truy tìm đối tượng.

Khu vực mà Tâm lẩn trốn nhiều ngày.

Trưa 9/1, tại một mé rừng tràm, người dân phát hiện Tâm từ bên trong bò ra ngoài nên hô hoán và cùng các tổ công tác khống chế đưa Tâm về trụ sở. Như vậy, sau 3 ngày đêm đội nắng, nằm sương triển khai nhiều lực lượng, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An đã bắt được nghi can giết người cướp tài sản.

Bước đầu Tâm khai, đang thất nghiệp và túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 6/1, tâm đến quán cà phê ngồi uống nước và nghĩ cách kiếm “con mồi” gây án. Lúc này, quán cà phê có một mình chị P. trông coi.

Khu vực Tâm bị phát hiện, bị đơn vị phối hợp và người dân bắt.

Thấy chiếc SH mode trong quán còn mới, Tâm nảy sinh ý định cướp. Tâm giả vờ ngồi trò chuyện, khi thấy chị P. sơ hở, Tâm dùng hung khí gây án rồi lấy xe bỏ chạy, với ý định sẽ đem chiếc xe của chị P. đi bán rồi sang Campuchia lẩn trốn. Tuy nhiên, khu vực biên giới đã bị Công an chặn bắt nên Tâm quay đầu xe về hướng Bến Lức, sau đó bỏ xe trốn vào rừng tràm.

Công an huyện Bến Lức lập các chốt tại hiện trường xuyên đêm.
Trời lạnh, cán bộ chiến sĩ phải đốt lửa sưởi ấm, chống muỗi.

Trong những ngày lẩn trốn trong rừng, Tâm hái trái cây dại ăn, uống nước tại các con mương và lần mò dần ra khu vực nhà dân. Tuy nhiên, mỗi lần định ra ngoài kiếm thức ăn, Tâm lại nghe thấy tiếng nói của nhiều người nên từ bỏ ý định.

Được biết, Tâm là người ham mê cờ bạc, từng bị Công an tỉnh Long An truy tìm vì liên quan đến một vụ trộm xe lu trên địa bàn. Ngay sau khi Tâm bị bắt, người dân ở xã Lương Hòa như thở phào nhẹ nhõm khi đối tượng nguy hiểm bị bắt giữ…

M.Đức

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文