Kẻ sát hại vợ vì ghen lĩnh án chung thân

14:45 21/08/2024

Ngày 21/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung thân đối với Nguyễn Gia Tuấn (SN 1986, quê Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Trần Thị Thu Hương, vợ và là mẹ của 2 đứa con của Tuấn.

Nguyễn Gia Tuấn và chị Trần Thị Thu Hương kết hôn vào năm 2013 và có với nhau 2 con chung, sinh sống tại căn hộ chung cư thuộc phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Từ đầu năm 2023, Tuấn nghi ngờ vợ mình có hành vi ngoại tình nên ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn và cãi vã ngày càng gay gắt giữa hai người. Vào khoảng 7h20, ngày 24/4/2023, giữa Tuấn và vợ lại xảy ra tranh cãi rồi dẫn đến xô xát.

Bị cáo Nguyễn Gia Tuấn tại tòa.

Trong cơn tức giận, Tuấn đã sử dụng một con dao đâm liên tục vào ngực trái của chị Hương. Chị Hương bị thương nặng và gục ngã tại khu vực ban công của căn hộ.

Sau khi gây án, Tuấn đã giật camera trong phòng khách xuống và ném vào thùng rác ở ban công, nhằm hủy hoại chứng cứ, sau đó nhảy xuống đất với ý định tự tử.

Anh V.S.D, một nhân viên kỹ thuật của chung cư, nghe thấy tiếng động mạnh và đến kiểm tra. Thấy Tuấn nằm trên sàn nhà xe với nhiều chấn thương, anh D. đã gọi bảo vệ chung cư đến hỗ trợ, đưa Tuấn sau đi cấp cứu.

Anh D, bảo vệ và người dân cùng chung cư chạy lên, thấy căn hộ của Tuấn khóa bên trong. Qua khe cửa mọi người thấy chị Hương nằm bất tỉnh nên đã phá cửa vào trong và xác nhận chị Hương đã tử vong. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Thu Hương tử vong do sốc mất máu không hồi phục do nhiều vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Tuấn mức án tử hình. Tuy nhiên, sau khi xét thấy bị cáo Tuấn có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo bị trầm cảm, có giấy khám bệnh trước khi gây án, có giấy khen về thành tích cứu giúp người bị hỏa hoạn tại nơi Tuấn sinh sống, đồng thời được thân nhân bị hại cũng là gia đình vợ bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, để có cơ hội về chăm sáo con nhỏ.

Tại tòa, bị cáo Tuấn cũng thừa nhận toàn bộ hành vi gây án, ăn năn hối cải nên đại diện VKS đã thay đổi quan điểm luận tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án chung thân.

Bùi Thanh

Những ngày này, đường phố, giao thông Hà Nội đang bị đảo lộn do một số tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng luôn ứng trực giúp người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.

Việc tìm kiếm người mất tích tại 2 điểm sạt lở đất gây thương vong lớn tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông và khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc vẫn đang được gấp rút thực hiện với 350 người trực tiếp tham gia, trong đó có hơn 100 CBCS công an.

Trưa 12/9, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại các khoa điều trị, những người dân vô cùng may mắn đã sống sót sau cơn lũ dữ ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đang được điều trị tích cực. Nỗi bàng hoàng, đau đớn vẫn vương trên những gương mặt thất thần…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12h30 ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.

Để đưa thi thể nạn nhân về huyện Nguyên Bình bàn giao an toàn cho gia đình, CBCS Công an huyện Bảo Lạc phải trực tiếp đi bộ hơn 20km, khiêng thi thể vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng vì đất đá sạt lở và mưa lũ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文