Kết cục bất ngờ vụ bé trai lớp 4 bị người đàn ông dụ chở đi thăm "cha gặp tai nạn"

15:55 01/04/2023

Chiều ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu cho biết thông tin sự việc cháu P (SN 2013, học sinh lớp 4/7 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bị một thanh niên lạ mặt đợi trước cổng trường dụ dỗ để bắt cóc là không có thật.

Trước đó, trên một số tờ báo và trang mạng xã hội xuất hiện thông tin: Chiều 28/3, một học sinh lớp 4/7 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đang đứng trước cổng trường chờ cha mẹ đến đón sau giờ tan học thì có một người lạ mặt tiếp cận, nói là ba của em bị tại nạn và bảo em đi cùng đến bệnh viện thăm ba gấp. Tuy nhiên, học sinh này không nghe lời. Đối tượng lạ tiếp tục dụ dỗ học sinh sẽ cho bóng bay nhưng em vẫn cương quyết không đi cùng. Đến tối 29/3, trong lúc ăn cơm với gia đình, học sinh này kể lại cho ba mẹ nghe...

Hình ảnh cháu P được cha đón chiều 28/3.

Ngay trong ngày 31/3, đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã cử cán bộ làm việc với Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nơi được cho là đã xảy ra vụ việc để nắm tình hình. Sở yêu cầu các đơn vị trường học tuyên truyền, cảnh báo phụ huynh, học sinh đề cao cảnh giác về các trường hợp tương tự. Cùng thời gian này, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cũng chủ đạo Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận vào cuộc điều tra vụ việc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đình, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu cho biết hình ảnh trích xuất từ camera ở gần cổng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chiều 28/3 cho thấy các em học sinh tan học và ra về từ 16h20. Đến 17h01 phút chiều 28/3 cháu P được cha là anh N.T.Q đi xe máy đến đón. Vào khoảng thời gian nói trên, xung quanh khu vực cổng trường không có gì bất thường.

Nhiều phụ huynh có mặt đón con tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi vào thời điểm đó khi được hỏi cũng cho biết không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào liên quan đến việc đối tượng lạ mặt dụ dỗ các em học sinh vào thời điểm trên.

Làm việc với Cơ quan Công an, anh Q cho biết chiều 28/3 khi được cha đón về, cháu P có biểu hiện bình thường. Đến tối hôm sau, cháu P mới kể với cha mẹ câu chuyện bị người lạ dụ dỗ "chở đi thăm cha đang bị tai nạn". Sáng 30/3, mẹ cháu P đã gọi điện kể lại sự việc trên cho cô N.T.H.T, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/7. 

Tường trình với cơ quan Công an, cô T cho biết, sau khi nhận được thông tin sự việc do mẹ em P cung cấp, cô T đã báo cáo sự việc với cô hiệu trưởng Đ.T.T.  Sau đó, cô hiệu trưởng đã soạn tin nhắn gửi vào nhóm Zalo giáo viên của trường nhằm tuyên truyền, cảnh báo giáo viên đề cao cảnh giác để đề phòng những trường hợp tương tự. Đến ngày 31/3, một số trang mạng xã hội và báo điện tử đưa tin về sự việc và cảnh báo tình trạng người lạ mặt dụ dỗ học sinh tại Đà Nẵng…

Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, Cơ quan Công an nhận định lời kể của cháu P có nhiều điểm nghi vấn. Bên cạnh đó, diễn biến sự việc không phù hợp với diễn biến tâm lý của cháu bé. Tuy nhiên, để tránh khiến cháu lo lắng, căng thẳng, bước đầu các điều tra viên không làm việc trực tiếp gặp cháu P để xác minh sự việc mà nhờ cha mẹ của cháu nói chuyện nhẹ nhàng, cởi mở để tìm hiểu sự thật.

Thông tin kẻ lạ mặt dụ dỗ bắt cóc khiến nhiều phụ huynh, học sinh Đà Nẵng hoang mang trong những ngày qua.

Đến sáng 1/4, cháu P thừa nhận với cha là không có người lạ nào dụ dỗ chở cháu đi gặp cha, mà đây là câu chuyện do tự cháu nghĩ ra. P cho rằng sau giờ tan học cha mẹ cháu thường hay đón trễ. Nên sau khi đọc thông tin về một số trường hợp trẻ em bị người lạ dụ dỗ chở đi, cháu đã “bịa” ra câu chuyện trên để cha mẹ quan tâm đón cháu sớm hơn.

Sau khi nghe cháu P kể ra sự thật, anh Q đã đưa con đến Công an phường Hòa Khánh Nam để khai báo, xin “đính chính” lại sự việc. Tại Công an phường Hòa Khánh Nam, cháu P một lần nữa khẳng định câu chuyện “bị người lạ dụ dỗ chở đi thăm cha bị tai nạn” là câu chuyện không có thật, chỉ là do cháu tự nghĩ ra. Công an quận Liên Chiểu sẽ tiếp tục xác minh, đề nghị xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật về vụ việc này.

Thân Lai

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND, Ban Chuyên đề, Truyền hình CAND (Cục Truyền thông CAND) đã trực tiếp đưa chương trình an sinh xã hội "Đông ấm vùng cao" đến xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình tại tỉnh Đồng Nai về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Bạc từng được coi là “vàng phiên bản tăng tốc” và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cơn sốt đầu cơ thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ sau vài phiên, giá đã đảo chiều sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo sóng giá và sử dụng đòn bẩy cao rơi vào thua lỗ nặng nề.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文