Khởi tố 3 đối tượng dùng thuốc trừ sâu để đòi nợ

17:53 07/02/2022

Đây là vụ đầu tiên trên địa bàn huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã xử lý hình sự đối với các đối tượng có hành vi ném chất thải, chất bẩn để uy hiếp, đe doạ đòi nợ. Vụ án được điều tra, khám phá thành công đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn, đảm bảo cho người dân vui Tết, đón xuân.  

Liên quan đến vụ án trên, ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm Tăng Văn Hội (SN 1987, trú tại thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc); Vũ Thanh Tuấn (SN 1986, trú tại khu 3, phường Cẩm Thượng) và Nguyễn Viết Thế (SN 1999, trú tại thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Sau những ngày sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm, Tết này, ông NMT và những người hàng xóm sinh sống ở khu vực xã Gia Tân, huyện Gia Lộc đã có được một giấc ngủ an bình. Người đàn ông luống tuổi không còn phải nơm nớp lo sợ bị các đối tượng uy hiếp đòi nợ và ném chất bẩn vào nhà…

Nhớ lại sự việc xảy ra, ông NMT cho biết: Bao lần cậu con trai “gây hậu quả” nợ nần cũng là ngần ấy lần ông và vợ phải đứng ra giải quyết. Nhưng vợ chồng ông chỉ là cán bộ Nhà nước, thu nhập chỉ trông chờ vào đồng lương còm cõi nên cũng có lúc “sức tàn, lực kiệt”.

Lần này, cụ thể con trai ông vay của những ai, với khoản tiền bao nhiêu ông cũng không biết bởi sau khi sự việc xảy ra, con trai ông cũng bỏ nhà đi biệt xứ. Vợ chồng ông đã nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm nhưng cậu con trai vẫn “bặt vô âm tín”. Sau khi con trai bỏ đi cũng là lúc ông và người thân trong gia đình thường xuyên bị “khủng bố”. Nhà của ông NMT thường xuyên bị ném chất bẩn vào trong nhà. Không chỉ gia đình ông, những người hàng xóm sống ở liền kề cũng bị ảnh hưởng…

Cùng thời điểm này, Công an huyện Gia Lộc cũng nhận được đơn phản ánh về việc có một số đối tượng lợi dụng đêm tối thường xuyên ra vào địa bàn, ném chất bẩn vào nhà ông NMT, gây mất an ninh, trật tự và tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân sinh sống ở khu vực xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã vào cuộc điều tra. Việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng gặp không ít khó khăn do việc ném chất bẩn thường được tiến hành vào buổi tối, lúc vắng người qua lại. Trong khi đó, ông NMT lại không biết nhiều về mối quan hệ của người con trai đã bỏ nhà đi nhiều năm…

Cận kế Tết nguyên đán Nhâm Dần, với quyết tâm đảm bảo ANTT trên địa bàn, giúp cho người dân vui Tết, đón xuân, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã quyết tâm vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin do quần chúng cung cấp, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lộc đã dựng được chân dung 3 đối tượng nghi vấn gồm Tăng Văn Hội; Vũ Thanh Tuấn và Nguyễn Viết Thế .

Quá trình đấu tranh, trước các tài liệu thu thập được, các đối tượng đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội: Vụ án bắt nguồn từ khoản vay của anh NTV (con trai của ông NMT) với Tăng Văn Hội… Để uy hiếp đòi nợ, trong các ngày 31/10/2011, 3/11/2021 và 23/12/2021, các đối tượng gồm Tăng Văn Hội và Vũ Thanh Tuấn và Nguyễn Viết Thế đã ném chất bẩn gồm dầu nhớt trộn với thuốc trừ sâu vào nhà ông NMT và phát vài tờ rơi xung quanh nhà để uy hiếp, đòi nợ.

Cụ thể, khoảng 23h20 ngày 21/10/2021, Vũ Thanh Tuấn, Nguyễn Viết Thể đã ném túi nylong gồm dầu nhớt trộn thuốc trừ sâu vào nhà ông NMT. Khoảng 00h 25 ngày 5/11/2021, Vũ Thanh Tuấn và Nguyễn Viết Thế tiếp tục ném chất bẩn gồm dầu nhớt trộn thuốc trừ sâu vào nhà ông NMT. Sau đó, đối tượng dùng khóa dây, khoá cổng nhà nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, đến 19h30 ngày 3/12/2021, Vũ Thanh Tuấn, Nguyễn Viết Thế tiếp tục rải tờ rơi trên đường xung quanh nhà ông NMT; hất thuốc trừ sâu SELECRON 500 EC lên cổng nhà ông NMT và nhà dân xung quanh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại xã Gia Tân.

3 đối tượng trong vụ án.

Trước tình hình trên, vào các ngày 8/11/2021; 16/12/2021, UBND xã Gia Tân và các tổ chức chính trị xã Gia Tân đã có công văn đề nghị xử lý vụ việc để ổn định an ninh trật tại địa phương.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, lời khai của của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文