Khởi tố 7 đối tượng trong vụ hai nhóm hẹn nhau hỗn chiến lúc nửa đêm

18:31 05/06/2025

Sau khi nhắn tin thách thức lẫn nhau, hai nhóm thanh niên gôm 35 đối tượng mang theo hung khí đến điểm hẹn để hỗn chiến lúc nửa đêm, khiến một người trong nhóm và một người đi đường bị thương tích. Ngay sau đó Công an vào cuộc truy xét làm rõ hành tung hai nhóm, bước đầu khởi tố 7 bị can và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý các đối tượng còn lại

Chiều nay (5/6), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Rơ Chăm Y Sắc (SN, trú ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên trong vụ án này, nhưng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, còn có 6 bị can khác, gồm: Ksor Y Mạnh (SN 2007), Alê Y Chui (SN 2005, cùng trú ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa); Sô Y Vỹ (SN 2008), Sô Minh Hào (SN 2007, cùng trú ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa), Y Lê Mô Trận (SN 2008), Bá Thanh Dương (SN 2007, cùng trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa).

Rơ Chăm Y Sắc và Sô Y Vũ là hai đối tượng cầm đầu hai nhóm mang hung khí đến điểm hẹn để hỗn chiến.

Kết quả điều tra cho thấy, do có mâu thuẫn từ trước nên Rơ Chăm Y Sắc nhắn tin cho Sô Y Vỹ qua mạng ứng dụng xã hội Mesenger để thách thức đánh nhau. Hai bên chọn điểm hẹn ở cầu Chầm Mâm tại lý trình km 48 trên quốc lộ 25 qua địa phận thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa.

Để có thêm người và hung khí chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến sắp diễn ra, Rơ Chăm Y Sắc điều thêm gần 15 nam thanh thiếu niên ở các xã Ea Chà Rang, Krông Pa, Suối Trai đi trên nhiều xe máy, mang theo 3 cây dao phóng lợn, 1 ống tuýp sắt, 1 ná cao su, 6 vỏ chai bia và 4 quả “bom xăng” tự tạo bằng chai thủy tinh. Trong khi đó, Sô Y Vỹ cũng điều hơn 20 nam thanh niên ở các xã Sơn Phước, Suối Bạc, thị trấn Củng Sơn mang theo 2 con dao tự chế, 1 con dao bầu, 1 cây rựa, 1 ná cao su, 1 ống tuýp sắt, 6 vỏ chai bia, đi xe máy đến một khu đất trống ở điểm hẹn.

Alê Y Chui và Ksor Y Mạnh là hai trong số 7 đối tượng hung hăng tham gia hỗn chiến đã bị khởi tố.

Khoảng 22h đêm 22/5, nhóm của Rơ Chăm Y Sắc vừa đến điểm hẹn thì bị nhóm của Sô Y Vỹ đang ẩn nấp trong những bụi cây hoang dại bên đường lao ra dùng đá và vỏ chai bia tấn công, rồi sau đó hai bên lao vào hỗn chiến. Sau một hồi ném đá, vỏ chai bia, “bom xăng”, hai bên rượt đuổi lẫn nhau, gây náo loạn một khu vực trên quốc lộ 25 ở thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. Giữa cuộc hỗn chiến, Kpá Y Duẩn là người trong nhóm của Y Vỹ cầm rựa chém trúng vùng trán của Nay Y Tin trong nhóm của Y Sắc gây thương tích. Lúc đó, một người dân là Nguyễn Quốc Hội (SN 2006, trú ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa) tình cờ chạy xe máy đến khu vực này đã bị té ngã gãy xương cẳng chân trái do tông trúng đối tượng trong nhóm hỗn chiến đang chạy từ bụi cây ra đường lộ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an các xã Suối Bạc, Sơn Phước, Ea Chà Rang, Suối Trai, Krông Pa và thị trấn Củng Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan. Qua đó xác định Rơ Chăm Y Sắc và Sô Y Vỹ là hai đối tượng cầm đầu hai nhóm hỗn chiến gồm 35 đối tượng. Trong số đó có 7 đối tượng đủ 18 tuổi, 15 đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi, 13 đối tượng dưới 16 tuổi, 26 đối tượng là người dân tộc thiểu số Ê đê, Chăm, Ba na và 9 đối tượng người Kinh.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích, ngày 5/6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố 7 bị can nêu trên và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của 28 đối tượng còn lại để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文