Khởi tố giám đốc công ty gây ô nhiễm môi trường

10:49 10/09/2025

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện, xử lý đối với giám đốc một công ty ủ phân bằng chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Nguyễn Trường Giang (SN 1988, thường trú: số 5, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan Công an kiểm tra khu vực ủ, chứa chất thải của Công ty TNHH Đất Xanh KIG.

Ông Giang là Giám đốc Công ty TNHH Đất Xanh KIG (địa chỉ: tổ 4, ấp Lung Lớn, xã Hoà Điền, tỉnh An Giang). Mặc dù biết công ty không có trang thiết bị, máy móc để sản xuất phân bón, không có năng lực xử lý chất thải và chưa được cấp các thủ tục về môi trường nhưng ông Giang vẫn tìm mua các loại chất thải rắn thông thường để làm nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ và giá thể trồng trọt.

Khu vực ủ, chứa chất thải của Công ty TNHH Đất Xanh KIG.

Từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2025, ông Giang đã thu gom 270.210kg chất thải rắn thông thường (vỏ xoài, hạt xoài, vỏ ổi, than bùn và các loại thực phẩm) từ các công ty chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang, sau đó vận chuyển về đổ tại khu đất được ông Giang thuê thuộc tổ 4, ấp Lung Lớn, xã Hoà Điền, tỉnh An Giang để làm nơi lưu, chứa chất thải. Các chất thải này ông Giang cho đổ trực tiếp trên nền đất, không có mái che, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải phát sinh gây mùi hôi thối.

Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần nhắc nhở yêu cầu ông Giang phải có biện pháp xử lý nhưng ông Giang không thực hiện, chỉ đậy tạm tấm bạt và để chất thải phân hủy tự nhiên gây ô nhiễm, khiến người dân xung quanh bức xúc.

Việc đổ chất thải ra môi trường là do ông Giang tự ý thực hiện, không có thủ tục, giấy tờ liên quan và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Trần Lĩnh

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文