Khởi tố nhóm xưng danh phóng viên cưỡng đoạt 180 triệu đồng của Hiệu trưởng trường tiểu học

17:13 12/08/2021

Để cưỡng đoạt tiền của Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhóm phóng viên, cộng tác viên đã giả danh là phụ huynh đến xin học, sau đó ghi âm, chia sẻ thông tin cho một số báo.

Ngày 12/8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, VKSND quận Tây Hồ đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thùy Linh (SN 1991) trú tại quận Long Biên (Hà Nội); Nguyễn Đức Phương (SN 1983), quê ở tỉnh Thái Bình; Nguyễn Công Tuấn (SN 1982), trú ở Hà Nội, lao động tự do, có tiền án về tội đánh bạc; Nguyễn Tiến Quang (SN 1995, quê ở tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can này gồm có phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí Trung ương.

Nguyễn Thùy Linh (bìa trái) và các bị can tại cơ quan Công an. 

Qua thông tin ban đầu, khoảng 15h00 ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của bà Lê Thị B, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thượng về việc bị các đối tượng xưng là phóng viên một cơ quan báo chí Trung ương đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 100 triệu đồng ngày 19/7 và số tiền 80 triệu đồng ngày 1/8.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thuỳ Linh khai có mối quan hệ quen biết với N.T.T (SN 1980), trú tại Hà Nội (hiện không ở nơi cư trú); Nguyễn Đức Phương đều là phóng viên của một cơ quan báo chí Trung ương. Từ tháng 6 đến tháng 7, Linh có được thông tin về việc bà Lê Thị B nhận tiền của những phụ huynh xin cho con học trái tuyến. Linh và Phương bàn nhau để cho Phương giả làm phụ huynh đến gặp bà Lê Thị B, sau đó đặt vấn đề xin học cho con trái tuyến, đồng thời tiến hành ghi âm, ghi hình bí mật để có tài liệu khống chế bà B.

Tại phòng của bà B, Phương đặt vấn đề nhờ xin học cho con của mình tại trường tiểu học Phú Thượng. Tuy nhiên, con của Phương lại có HKTT ở quê thì được bà B trả lời: “Việc này rất khó nhưng chị sẽ giúp em. Em về chuẩn bị hai phong bì, mỗi phong bì 10 triệu đồng để chị báo cáo lãnh đạo”. Sau đó, Phương ra về và đưa đoạn video vừa quay được cho T, Linh, Tuấn, Quang xem. Tiếp đó, T., Linh, Tuấn, Quang đến làm việc với bà B, giới thiệu là phóng viên của một cơ quan báo chí Trung ương. Tại đây, T. có cho bà B xem đoạn video mà Phương đã quay.

Thấy bà B tỏ ý muốn xin không đưa việc này ra dư luận, thì nhóm đối tượng đã yêu cầu đưa 100 triệu đồng để xoá các clip đã ghi. Bà B đã chuyển 2 lần, mỗi lần 50 triệu đồng vào tài khoản của T. Khi nhận được tiền, nhóm đối tượng chia nhau.

Cũng theo lời khai của Linh, ngày 31/7, Linh nhắn tin cho một phóng viên thuộc một cơ quan báo chí khác (cơ quan Công an đang làm rõ) cung cấp cho thông tin trên. Sau đó, T thông tin với Linh về việc biết được phóng viên báo khác dùng thông tin Linh cung cấp khống chế bà B, nhắc Linh phải liên hệ với phóng viên kia để giải quyết dứt điểm việc này. Tuy nhiên, Linh chủ động liên lạc qua Zalo cho bà B nói có hai phụ huynh có đơn tố cáo bà B nhận tiền cho con học trái tuyến và yêu cầu bà B đưa cho Linh số tiền 20 triệu đồng để trả lại cho hai phụ huynh để họ rút đơn. Đồng thời, việc liên quan đến phóng viên báo khác, thì Linh sẽ dàn xếp và yêu cầu bà B phải chuyển thêm số tiền 80 triệu đồng để đưa cho phóng viên.

Do không đủ tiền,  bà B nói chỉ có thể chuyển cho Linh số tiền 80 triệu đồng để giải quyết dứt điểm hai việc trên.

Tối 2/8,  Linh hẹn đến gặp bà B tại ngõ 35 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội để nhận số tiền 80 triệu đồng thì đối tượng bị cơ quan Công an kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm rõ.

Hiện, Công an quận Tây Hồ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan khác.

Minh Hiền

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文