Khởi tố vụ án liên quan vợ chồng nhà giáo bị sát hại

18:59 11/01/2025

Liên quan đến vụ án mạng khiến hai người tử vong gây chấn động dư luận ở một vùng quê ven biển phía Đông thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chiều 11/1 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người để tiền hành điều tra theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, nghi can Lê Văn Hùng (SN 1962, trú ở thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa) vẫn còn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, kể từ khi phát hiện tự tử.

Nạn nhân bị sát hại là vợ chồng ông bà Phan Gia Nghĩa (SN 1964), Lê Thị Thu Thảo (SN 1965, cùng trú ở thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa). Ông Nghĩa là giáo viên Trường Tiểu học Ninh Hải sắp đến thời điểm giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định, còn bà Thảo cũng là cựu giáo viên trường này đã nghỉ hưu từ năm ngoái. Điều đau lòng nhất là mối quan hệ giữa hung thủ với nạn nhân trong cùng gia đình, nghi can Hùng là anh trai của bà Thảo.

Đông đảo người dân địa phương bàng hoàng trước thông tin vợ chồng giáo viên hiền lành bị người thân sát hại

Theo ông Nguyễn Hưng, anh rể của nghi can Hùng, cha mẹ vợ của ông có 4 người con, vợ ông - bà Lê Thị Thơm là con đầu, thứ tự kế tiếp là ông Lê Văn Hùng, bà Lê Thị Thu Thảo và Lê Thị Hoa. 4 chị em đều xây dưng nhà ở liền kề trong cùng khu đất do cha mẹ tạo lập từ trước, căn nhà của vợ chồng nạn nhân Nghĩa – Thảo tọa lạc bên đường bê tông đối diện với Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 1, thôn Đông Hải, phường Ninh Hải.

Mâu thuẫn phát sinh từ chuyện tranh chấp đất đai trong gia đình. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, để lại thửa đất rộng lớn trị giá nhiều tỷ đồng nhưng không lập di chúc, ông Hùng là người cất giữ giấy tờ thửa đất, tự ý chuyển giao một phần cho con của ông mà không có sự bàn bạc, sự thỏa thuận với ba chị em gái, nên dẫn đến mâu thuẫn. Từ đó phát sinh vụ kiện dân sự chia di sản thừa kế giữa nguyên đơn là ba chị em gái với bị đơn là ông Hùng.

Sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện, TAND thị xã Ninh Hòa cũng đã giải thích pháp luật, động viên các bên nên tiến hành thỏa thuận với nhau để giữ tình nghĩa chị em, nhưng không thương lượng được. Thời gian gần đây TAND thị xã Ninh Hòa thông báo sẽ tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng và định giá thửa đất để có căn cứ giải quyết vụ kiện.

Chiều 11/1, người thân và bà con ở phường Ninh Hải lo hậu sự cho hai nạn nhân tử vong

Kể từ khi phát sinh vụ kiện dân sự, ông Hùng nhiều lần lớn tiếng tranh giành đất đai, thách thức, đe dọa: “Đất này là của tao, đứa nào đụng vô tao chém”. Cách đây ba tháng, ông Hùng đã cầm dao định chém người em gái út, nhưng ba chị em gái vẫn nghĩ ông Hùng chỉ đe dọa. “Không thể ngờ ông Hùng nhẫn tâm đến mức ra tay chém em gái và em rể của mình dã man như thế” – nhiều người dân ở thôn Đông Hải, phường Ninh Hải đều bày tỏ sự phẫn nộ.

Cũng theo ông Nguyễn Hưng, mờ sáng mỗi ngày, vợ ông cùng bà Thảo rủ nhau đi bộ thể dục. Khoảng 4h30’ sáng 10/1, bà Thảo mở cửa sổ gọi bà Thơm rồi mở cửa để ra ngoài đi bộ thể dục, thì bất ngờ ông Hùng cầm dao ập đến đẩy người em gái vào nhà, cài khóa bên trong, rồi cầm dao chém bà Thảo và ông Nghĩa.

Nghe tiếng kêu la cầu cứu, vợ chồng ông Hưng chạy sang dùng tay đập cửa can khuyên ông Hùng nhưng bất thành. Ông Hưng chạy ra ngoài kêu mấy người hàng xóm hỗ trợ giải cứu nạn nhân nhưng không phá cửa được. Vài phút sau, ông Hùng mới mở cửa sau căn nhà thoát ra ngoài, lúc đó bà Thảo đã chết do bị nhiều vết chém, ông Nghĩa tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cùng thời điểm đó, người thân phát hiện ông Hùng uống thuốc trừ sâu tự tử nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Theo nhiều người dân địa phương, vợ chồng bà Thảo sống hiền lành và chỉ có một người con gái đang là sinh viên năm thứ tư tại một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang giám sát chặt chẽ nghi can Lê Văn Hùng để tiến hành ghi lời khai đối tượng này khi ổn định sức khỏe.

Hữu Toàn

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文