Kinh hoàng với lời khai của kẻ sát hại 4 người trong một gia đình

12:37 13/09/2025

Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận tại Cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gia đình bên vợ thường xuyên coi thường, xa lánh, không cho Thuận gặp con nên đã bực tức ra tay sát hại.

Trưa 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào Điên, SN 1988, trú tại đường Y Nuê, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý theo quy định. Nguyễn Nam Đại Thuận được xác định là kẻ gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ, 1 người bị thương vào rạng sáng 13/9.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Nam Đại Thuận khai nhận: Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do bên nhà vợ thường xuyên xem thường y, vợ không cho gặp con và giữa Thuận với vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên y đã rắp tâm ra tay giết hại cả nhà vợ để "trả thù".

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận tại Cơ quan điều tra.

Để thực hiện hành vi, vào khuya 12/9, sau khi mua được một ít thuốc phiện, Thuận vào nhà của y, lấy theo 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh giấu vào trong người rồi đi đến nhà của vợ ở số 20/7 Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Trước khi đến nơi, Thuận lấy ma tuý ra dùng.

Khi đến trước nhà vợ, Thuận gọi người ra mở cổng. Nghe tiếng gọi, em Bùi Văn Nghĩa (SN 2002) ra mở cổng cho Thuận vào nhà. Khi vừa vào đến sân, Thuận dùng chiếc búa mang theo bổ nhiều nhát vào đầu, người em Nghĩa. Em Nghĩa kêu cứu và vùng vẫy chạy ra ngoài cổng nhưng bị Thuận rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến Nghĩa tử vong sau đó.

Chiếc xe máy đối tượng Thuận cướp trên đường bỏ trốn.

Thuận tiếp tục cầm dao đi vào nhà tìm chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1992, vợ của Thuận), bà Trần Thị Dung (SN 1970, mẹ của chị Hoa) và cháu Trần Tấn Phát (SN 2013, con riêng của chị Hoa), dùng dao đâm nhiều nhát vào người cả 3 nạn nhân.

Bà Dung bị đâm bỏ chạy ra đường thì bị Thuận đuổi theo sát hại ngay ngoài đường. Chị Hoa bị đâm chết trong phòng ngủ. Cháu Trần Tấn Phát bị thương tự trèo tường ra ngoài nên may mắn sống sót. Trong nhà lúc này còn có cháu bé 3 tuổi (là con riêng của Thuận với chị Hoa) nhưng Thuận không phát hiện.

Thuận bị người dân và Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một khu rẫy hoang cách hiện trường hơn 5km.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Thuận quay lại lôi xác các nạn nhân bỏ vào nhà rồi lấy dụng cụ ra, tiếp tục hút ma tuý.

Sau đó, Thuận vứt bỏ toàn bộ hung khí gây án trước cửa nhà, vào bếp lấy một con dao Thái Lan thủ trong người rồi đi bộ ra đường bỏ trốn. Khi đi ra đến đầu đường, Thuận phát hiện một người phụ nữ đang chạy chiếc xe máy mang nhãn hiệu SH model nên đã chặn lại cướp xe rồi bỏ trốn.

Hung khí Thuận dùng để gây án được bọ lại tại hiện trường.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thuận lục trong cốp xe lấy ra một bộ đồ áo chống nắng mặc vào, cải trang thành phụ nữ. Khi Thuận chạy xe đến một khu vực rẫy vắng ở phường Ea Kao, cách hiện trường khoảng 5km thì bị người dân và lực lượng Công an bắt giữ.

Văn Thành

Ngày 27/2, thừa ủy quyền của đồng chí Phó Cục trưởng, Tổng Biên tập Báo CAND, Đoàn công tác Báo CAND do Thượng tá Đặng Ngọc Như - Phó Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh, đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an), nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Thời gian qua, với tấm lòng “Lương y như từ mẫu”, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) nói chung và khoa Nội Tim mạch nói riêng luôn cần mẫn, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn người bệnh là đồng đội và người dân. Từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người CBCS trong lòng dân.

Tiền đạo “hạng nặng” của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Xuân Son thể hiện hiệu suất săn bàn ấn tượng tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Nhưng khi trở về V.League, chân sút này lại tịt ngòi. Thậm chí ở trận đấu gần nhất, Son còn nổi giận vô cớ.

Ông Linh kể: “Hai con trai tôi mê sắc phục CAND từ nhỏ. Mùa tuyển quân năm nay, hai anh em làm đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND. Khi biết tin các con làm đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình tôi và hai bên nội ngoại đều vui mừng, tôn trọng sự lựa chọn của các con”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文