Kịp thời giải cứu 2 cô gái bị đối tượng giả danh Công an lừa đảo, tống tiền

21:51 12/07/2025

Lúc 21h30 ngày 12/7, Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phối hợp giải cứu 2 cô gái bị đối tượng giả danh Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa tống tiền.

Theo đó, lúc 9h cùng ngày 12/7, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo của chị T.T.H (SN 1988, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) với nội dung: lúc 10h ngày 10/7 chị H đưa con ruột N.T.N.N (SN 2007 đến thuê trọ tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) để đi học và tham gia chương trình ngoại khoá đầu năm của Trường Đại học FPT.

Đến 20h20 ngày 11/7, chị H nhận được tin nhắn Zalo của con gái với nội dung: “Con gái chị đã bị bắt, yêu cầu giao 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bán N. sang Campuchia, kèm theo nhiều hình ảnh của N”.

Sợ con gặp chuyện không may nên chị H. đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Cháu V.B.M.L. trình bày sự việc tại cơ quan Công an. 

Nhận tin báo, Phòng CSHS báo cáo Ban Giám đốc Công an TP; đồng thời nhanh chóng khai thác thông tin, tổ chức nhiều biện pháp truy xét, tìm kiếm cháu N. Đến 19h30 cùng ngày 12/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được cháu N. thuê trọ gần siêu thị Metro, đường Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ. Cùng lúc đó N. gọi điện cho người thân đến đón tại nhà nghỉ Thơ Phan, đường Ngô Sĩ Liên, phường Tân An, TP Cần Thơ. Xác định rõ vị trí, Phòng CSHS phối hợp Công an phường An Bình tổ chức đến kiểm tra và đón cháu N. đưa về Công an phường An Bình để tìm hiểu rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, N. cho biết, lúc 16h ngày 11/7, cháu có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0819881362 tự xưng là cán bộ Bộ Công an, hù dọa N. liên quan đến tội phạm tên Lê Văn Sơn (Sơn sử dụng tài khoản ngân hàng của N. để rửa tiền) và yêu cầu N. phải tải ứng dụng Zoom, nhập ID phòng chat do đối tượng đọc để gọi video call làm việc với Công an. N. tưởng thật nên đồng ý làm theo. Khi vào cuộc gọi N. thấy người đàn ông mặc trang phục Công an mang tên Mai Thế Tiệp đưa cho xem quyết định truy nã và đe doạ nếu không làm theo sẽ bắt giam.

Do sợ bị bắt nên N. làm theo lời đối tượng, đặt xe taxi đến nhà nghỉ Thơ Phan trên đường Ngô Sĩ Liên một mình, cắt đứt liên lạc với gia đình. Tại đây, đối tượng gọi điện thoại bắt N. đóng giả bị bắt cóc để gọi về gia đình yêu cầu chuyển tiền chuộc, mục đích lấy tiền nộp cho đối tượng nhằm chứng minh tài chính rằng N. có tiền trong tài khoản và không tham gia hoạt động rửa tiền. Trong thời gian từ lúc thuê trọ đến khi được Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ giải cứu, các đối tượng liên tục yêu cầu N. gọi điện cho gia đình thúc giục chuyển tiền bằng nhiều luận điệu, như: sẽ bị đánh đập, bị bán sang Campuchia nếu không có tiền.

Do được cơ quan Công an hướng dẫn, chị H. kiên quyết không chuyển tiền và phối hợp với cơ quan Công an tìm kiếm cháu N. Vì không nhận được tiền nên các đối tượng lừa đảo từ bỏ ý định, yêu cầu N. gọi điện cho gia đình đón về. Hiện Phòng CSHS phối hợp với Công an phường An Bình trấn an tinh thần cháu N, làm rõ nội dung liên quan, đồng thời giáo dục nhắc nhở, không để tình trạng trên tái diễn.

Tương tự, lúc 16h ngày 11/7, anh V.T.N (SN 1973, ngụ Khu vực 3, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) đến Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ trình báo việc con gái ruột là cháu V.B.M.L (SN 2004) bị bắt cóc, đòi 50 triệu đồng tiền chuộc. Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo trinh sát tiến hành trích xuất camera an ninh và camera nhà dân; phối hợp Công an các phường: Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng, Tân An, An Bình… rà soát tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trên địa bàn.

Đến 23h20 cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cháu L. đang ở phòng 202, một khách sạn trên đường Trần Bình Trọng, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại cơ quan Công an, cháu L. cho biết, lúc 16h30 ngày 10/7, nhận cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an, hù dọa cháu liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền nên yêu cầu cháu L. hợp tác điều tra. Sợ ảnh hưởng đến gia đình, nên cháu L. đến khách sạn ở đường Trần Bình Trọng thuê phòng ở và không liên lạc với gia đình... Hiện vụ việc được Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ.

Văn Đức

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文