Chuyện chưa kể về đấu tranh đường dây ma túy lớn ở biên giới Tây Nam

Kỳ cuối: Chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm ma túy

06:51 14/06/2025

Trên tuyến biên giới Tây Nam, tình hình phạm tội liên quan đến ma túy tại Campuchia diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Nhiều đối tượng người Việt Nam thường xuyên qua lại Campuchia làm ăn, sinh sống, cầm đầu hoặc cấu kết với đối tượng người nước ngoài hình thành các đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia qua tuyến biên giới vào Việt Nam. Sau đó, các đối tượng vận chuyển về các tỉnh, thành lân cận hoặc đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Chủ động tác chiến

Quán triệt theo tinh thần chỉ đạo của Ban chuyên án, lực lượng tham gia chuyên án luôn bám sát theo mọi diễn biến hoạt động của đối tượng và dự kiến các tình huống có thể xảy ra để chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời trấn áp đối tượng, đảm bảo khống chế kịp thời, không để các đối tượng gây nguy hại cho lực lượng, người dân và đảm bảo thu giữ được toàn bộ tang vật để công tác xử lý sau này đúng quy định của pháp luật.

Các đối tượng trong đường dây ma túy do Nguyễn Hồng Phước cầm đầu bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Đến tháng 4/2022, Ban chuyên án đã nắm rõ được phương thức hoạt động của các đối tượng, lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để xây dựng kế hoạch triệt phá chuyên án. Thời cơ chín muồi được xác định khi nắm được các đối tượng chính gồm: Nguyễn Hồng Phước (Sò Em), Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Duy Khánh và Võ Tấn Phượng lên kế hoạch để đưa một lượng lớn ma túy từ biên giới Campuchia về vùng ven TP Hồ Chí Minh qua tuyến đường thuộc huyện Bến Cầu, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) và huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, các tổ công tác được giao nhiệm vụ đánh án ém quân tại các địa điểm đã chuẩn bị trước chờ thời cơ để tổ chức vây bắt. Đúng như nhận định của Ban chuyên án, vào ngày 1/8/2022, tại khu vực cầu Trảng Chừa (trên quốc lộ 22, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Khánh điều khiển ôtô chở theo Phượng đang vận chuyển hai thùng giấy trong đó có tổng cộng 20 bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy và 5 cây thuốc lá ngoại. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho thấy, toàn bộ tinh thể rắn bị bắt quả tang là ma túy loại Ketamin có tổng khối lượng gần 20 kg.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Qua chuyên án này, chúng tôi rút ra được nhiều bài học kinh nghiêm quý giá. Thứ nhất là tinh thần quán triệt của lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh, trong đó đặc biệt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sự tuân thủ chấp hành mệnh lệnh, nguyên tắc và kế hoạch một cách bài bản, khoa học và triển khai lực lượng rất là nhịp nhàng giữa các cái đơn vị phối hợp với nhau, kể cả kết hợp trinh sát, biện pháp trinh sát và biện pháp kỹ thuật để phá các chuyên án. Thứ hai là thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, khi đấu tranh với đối tượng ma túy là chúng tôi phải đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa…".

Truy tận gốc và xử lý nghiêm minh

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Hồng Phước, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Duy Khánh và Phan Văn Khanh thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Trước đó, vào ngày 22/7/2022, Phước nhận khoảng 6 kg ma túy từ Campuchia vận chuyển vào Việt Nam rồi thuê Khánh điều khiển xe taxi chở ma túy đến khu vực Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) giao cho một người phụ nữ (không rõ họ tên). Phước nhận 60 triệu đồng tiền công và trả Khánh 5 triệu đồng tiền vận chuyển. Ngày 27/7/2022, Khanh đi nhận ma túy ở Campuchia về Việt Nam giao cho Tuấn để vận chuyển giao lại cho Phước. Sau đó, Phượng và Đạt có nhiệm vụ cảnh giới cho Phước và Khánh vận chuyển 2 thùng ma túy đi TP Hồ Chí Minh. Phước được nhận 504 triệu đồng tiền công; trả cho Khanh 80 triệu đồng, Tuấn 40 triệu đồng, Khánh 10 triệu đồng, Phượng và Đạt mỗi người 5 triệu đồng. Riêng Phước hưởng lợi 364 triệu đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hằng, VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết: "Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam. Do đó, lãnh đạo Viện cũng như lãnh đạo phòng đã phân công chỉ đạo kiểm sát viên phải phối hợp với điều tra viên ngay từ đầu để giải quyết vụ án một cách nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm tại địa phương.

Kiểm sát viên được phân công đã chủ động trao đổi, bàn bạc với điều tra viên, thống nhất các nội dung cần điều tra ngay từ khi bắt giữ đối tượng và kiểm soát viên đã tham gia đầy đủ các hoạt động như là khám nghiệm hiện trường, hỏi cung, đối chất, nhận dạng và quá trình kiểm soát điều tra thì kiểm sát viên thường xuyên bám nắm tiến độ điều tra, kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời".

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với quan điểm "phòng ngừa và ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, từ nơi xuất phát", lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ động nắm chắc tình hình, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án và đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, làm rõ nguồn cung, đường dây, ổ nhóm, điểm, tụ điểm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy để truy tận gốc, xử lý nghiêm minh.

Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, 5 bị cáo gồm: Nguyễn Hồng Phước (tức Sò Em, SN 1996), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998); Nguyễn Duy Khánh (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh); Võ Tấn Phượng (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) và Phan Văn Khanh (SN 1973) đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Riêng Lâm Gia Đạt (SN 1998, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) bị tuyên mức án tù chung thân.

Đây là bản án thích đáng dành cho những kẻ bất chấp, coi thường pháp luật, có hành vi phạm tội nguy hiểm, gieo rắc "cái chết trắng" trong cộng đồng. Vụ án được đưa ra xét xử còn mang tính chất răn đe, nghiêm trị đối tượng phạm tội và là hình thức tuyên truyền hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

N.Minh-H.Thủy

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文