Lại lừa tiền tỷ trong lúc được hoãn thi hành án tù để nuôi con nhỏ

14:35 04/04/2023

Nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 4/4 cho biết, đã khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Võ Thị Mỹ Hạnh (SN 1991, trú ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Mặc dù bị khởi tố theo khoản 4, điều 174 BLHS có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, nhưng nữ bị cáo này chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, có nơi cư trú và viết giấy cam đoan thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2, điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều đáng nói đây không phải là lần đầu, mà trước đó tại bản án hình sự phúc thẩm số 166/2020/HS-PT ngày 16/6/2020 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 24/2019/HS-ST ngày 24/12/2019 của TAND tỉnh Phú Yên, tuyên phạt Võ Thị Mỹ Hạnh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Võ Thị Mỹ Hạnh.

Theo hồ sơ vụ án, từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2018, Hạnh đã sắm vai là người chuyên nghề mua bán tổ yến sào rồi kết nối mối quan hệ với nhiều người để “khua môi, múa mép” tung tin có nhiều đối tác đặt hàng có tổng trị giá vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, nên cần có nguồn vốn lớn để đầu tư kinh doanh. Khi những người quen biết “xuôi tai”, Hạnh tung chiêu câu nhử góp vốn kinh doanh để được chia lợi nhuận cao.

Bằng thủ đoạn này, Hạnh thu hút hơn chục người tham gia. Thời gian đầu Hạnh giả vờ “chia lợi nhuận” khá cao để huy động nguồn vốn lớn hơn rồi chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng của 13 người góp vốn, nhưng chỉ mới trả được gần 310 triệu đồng. Khi vụ án đưa ra xét xử, 1 người bị hại rút yêu cầu về dân sự, nên án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên buộc bị cáo phải bồi thường hơn 4,2 tỷ đồng cho 12 người bị hại trong vụ án.

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, ngày 14/9/2021, bị cáo có đơn xin hoãn chấp hành Quyết định thi hành án phạt tù số 61/2020/QĐ-CA ngày 6/7/2020 của Chánh án TAND tỉnh Phú Yên vì lý do "đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi". Từ kết quả xác minh tại UBND và Công an xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa -  nơi bị cáo đang cư trú, ngày 23/7/2020, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 02/2020/QĐ-CA hoãn thi hành án phạt tù 1 năm 4 tháng 14 ngày.

Đến ngày 26/11/2021, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên có thông báo về việc hết thời hạn hoãn thi hành án, yêu cầu người bị kết án phải có mặt tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Sơn Hòa ngày 9/12/2021 để chấp hành án phạt tù. Thế nhưng lần thứ hai Hạnh có đơn xin hoãn thi hành án phạt tù cũng với lý do "đang nuôi con nhỏ mới sinh vào ngày 28/7/2021". Theo quy định pháp luật, ngày 9/12/2021, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên lại phải ban hành Quyết định số 08/2021/THAHS-QĐ hoãn thi hành án phạt tù đối với Hạnh trong thời hạn 2 năm 7 tháng 20 ngày.

Trớ trêu và liều lĩnh hơn nữa là trong và sau thời gian bị truy tố, xét xử vụ án nêu trên, cũng là thời gian đang được tạm hoãn thi hành án phạt tù, “nữ quái” Võ Thị Mỹ Hạnh tiếp tục diễn trò lừa đảo góp vốn đầu tư kinh doanh tổ yến sào để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của một người dân ở khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa, nên đối tượng này tiếp tục bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 4/4, Trung tá Đỗ Minh Dương – Trưởng Công an xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết Võ Thị Mỹ Hạnh mồ côi cha mẹ, có chồng nhưng đã ly hôn. Dù đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ nhưng đời sống sinh hoạt của “nữ quái” này luôn trong cảnh nghèo khó, khi sinh đứa con thứ hai phải phẫu thuật, bản thân không có nhà riêng mà phải sống nhờ tại nhà người anh trai ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà. Lạ lùng hơn nữa là trong lúc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lần thứ hai thì cuối tháng 3/2023, một phụ nữ ở khu phố Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã đến Công an xã Sơn Hà tố cáo Võ Thị Mỹ Hạnh sắm vai “người tử tế” mua giúp thuốc điều trị bệnh từ một người cháu là “bác sĩ ở Nhật”, rồi giở chiêu “vay tiền trả lãi cao” để lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 triệu đồng.

Công an xã Sơn Hà đã hướng dẫn nạn nhân trình báo cho cơ quan có thẩm quyền điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

                                                                       

Hữu Toàn

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文