Lại mất tiền vì dính "bẫy" hacker

07:38 19/06/2023

Đối tượng hack Facebook thường nhắm đến "con mồi" là các Việt Kiều hoặc người Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Sau khi ra tay  thành công, các hacker nhắn tin qua lại với người nhà các bị hại này đến khi nào tiền được vào tài khoản thì chúng mới "chuồn" khỏi Facebook. Dù thủ đoạn này không mới nhưng thời gian gần đây, liên tiếp nhiều bị hại vẫn mất tiền dễ dàng.

Ngày 12/6 vừa qua, trong lúc đang đi làm, ông Huỳnh Văn Ánh (57 tuổi), một Việt kiều đang sinh sống tại Sydney (tiểu bang New South Wales, Australia) nhận được tin nhắn từ chủ tài khoản Facebook "Thuy Pham" của một người tên Thủy cũng là Việt kiều đang sinh sống cùng tiểu bang. Sau vài câu xã giao hỏi thăm, Facebook "Thuy Pham" nhắn với ông Ánh rằng mình có người thân ở Việt Nam đang cần tiền gấp để chữa bệnh nhưng chưa chuyển tiền về được. Vì vậy, chủ tài khoản này nhờ ông Ánh nói người nhà bên Việt Nam chuyển gấp 15 triệu đồng vào số tài khoản Lê Minh Ngọc, số tài khoản 060269515131 tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. "Thuy Pham" còn cam kết với ông Ánh "tối đi làm về sẽ chuyển trả lại tiền".

Sau khi đọc được tin nhắn, không chút nghi ngờ gì, ông Ánh gọi điện về Việt Nam cho người cháu ruột đang sinh sống tại phường Thuận An, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tiếp đó, ông Ánh chụp lại "lệnh gửi tiền thành công" và gửi qua messenger cho Facebook "Thuy Pham" nhưng không liên lạc được. Ngay lúc đó, ông gọi điện thoại trực tiếp vào số di động cho bà Thủy thì bà Thủy bất ngờ nói không hề biết sự việc... Lúc này, ông Ánh mới tá hỏa biết mình bị lừa, bà Thủy mới biết Facebook của mình vừa bị kẻ xấu hack.

Lại mất tiền vì dính
Nguyễn Nhật Tân (phải, trú tỉnh Quảng Trị) bị Công an TP Huế bắt giữ vào đầu tháng 2/2023 sau khi hack Facebook, sử dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo.

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo CAND, ông Ánh cho biết, trong quá trình tài khoản Facebook "Thuy Pham" nhắn tin cho ông để nhờ người thân ở Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản thì có cuộc gọi hình ảnh đến, có hiện lên mặt bà Thủy nên ông hoàn toàn tin tưởng. Qua tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ ông Ánh mà vừa qua, cũng có một số Việt kiều cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Hầu hết, các đối tượng sau khi hack Facebook thường đánh vào tâm lý, ở quê nhà, người thân bên vợ (hoặc bên chồng) đang bị bệnh nằm cấp cứu cần tiền gấp để phẫu thuật hoặc là bị tai nạn nghiêm trọng phải có tiền để nhập viện. Những người Việt kiều xa nhà nghe vậy rất lo lắng, hoang mang nên gọi về nhờ người thân ở Việt Nam chuyển gấp…

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, thời gian gần đây, Công an TP Huế đã tiếp nhận được nhiều đơn thư trình báo của các bị hại ở Thừa Thiên-Huế có người thân đang sinh sống ở nước ngoài trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng hack Facebook. Mới đây, bà Dương Thị Thanh H. (trú phường Gia Hội, TP Huế) trình báo bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng. Cụ thể, Facebook "B.L" của bà Nguyễn Thị B. - là người thân của chị H, đang sinh sống tại bang Florida (Mỹ) nhắn tin qua messenger với bà H hỏi thăm, chuyện trò. Sau đó, tài khoản này nhắn tin với bà H cần chuyển tiền gấp cho người thân bên thông gia đang bị tai nạn cấp cứu nên đưa số tài khoản nhờ bà H chuyển tiền gấp và sẽ gửi về trả lại bà H sau. Ngay sau đó, bà H đã nhiều lần chuyển tiền, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng vào tài khoản VIB của Lê Anh Quân theo số tài khoản 777334336 theo đề nghị mượn tiền từ tài khoản Facebook "B.L".

Trước đó, cuối tháng 3/2023, bà N.T.M.L (trú đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, TP Huế) là cán bộ hưu trí cũng đến Công an TP Huế trình báo bị lừa số tiền 70 triệu đồng. Theo bà L, con trai bà là Ngô Nhật H đang ở Nhật. Hôm đó, "con trai" gọi video nhưng do bà không kịp nghe máy và có nhắn tin qua lại với bà. Sau đó, bà L gọi lại thì "con trai" chỉ nhắn lại rằng: "Con đang bận, có gì nhắn tin". Khi bà nhắn tin thì "con trai" trả lời: "Chiều nay bạn con đưa tiền cho con rồi. Giờ mẹ chuyển tiền cho bạn con, bạn con đang cần gấp". Sau đó, bà L hỏi tài khoản thì "con trai" nhắn tài khoản tên Phạm Thùy Linh, số tài khoản 58110001524128 Ngân hàng BIDV. Sau đó, bà đã 2 lần chuyển vào tài khoản vừa kể với số tiền 70 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, bà gọi điện vào Facebook H thì không được. Đến khi gọi điện thoại cho con trai thì mới biết mình bị lừa. Theo Trung tá Lê Ngọc Minh, sau khi hack Facebook, các đối tượng nghiên cứu rất kỹ từng cuộc hội thoại, từng dòng tin nhắn giữa mối quan hệ của chủ tài khoản bị hack Facebook với những người thân. Thậm chí, các đối tượng đã biết được trước đó, giữa những người này từng có nhắn tin nội dung mượn tiền. Sau khi nghiên cứu kỹ càng thì đối tượng giả vờ là chủ tài khoản Facebook để nhắn tin với người thân, bạn bè để mượn tiền cho người thân ở Việt Nam đang cấp cứu cần phẫu thuật, chữa bệnh, nộp tiền đi du học… rồi sau đó chiếm đoạt.

Lý giải về việc nhiều bị hại thắc mắc vì sao đối tượng lừa đảo lại gọi điện và có hiện lên hình ảnh của chính chủ tài khoản Facebook, lực lượng nghiệp vụ Công an cho biết, sau khi hack Facebook, các đối tượng đã dùng công nghệ Deepfake gọi video call đến người thân của bị hại để mượn tiền rồi chiếm đoạt. Deepfake sẽ quét video và ảnh chân dung của một người sau đó hợp nhất với video riêng biệt nhờ công nghệ AI và thay thế các chi tiết trên gương mặt như: Mắt, miệng, mũi với chuyển động gương mặt, giọng nói như thật. Deepfake có thể gán khuôn mặt của người này sang người khác trong video với độ chân thật đến kinh ngạc.

Đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy thường có âm thanh, hình ảnh không rõ nét, tín hiệu chập chờn giống như cuộc gọi video trong khu vực sóng wifi yếu để nạn nhân khó phân biệt thật, giả. Với chiêu thức dùng công nghệ Deepfake, vừa qua, nhiều bị hại ở TP Huế bị các đối tượng giả thông tin là người nhà đang cấp cứu ở bệnh viện và đã lừa đảo số tiền lớn… Cũng không ít đối tượng lừa đảo đã sa lưới Công an.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi nhận được cuộc gọi video nghi ngờ là sử dụng Deepfake, người dùng cần bình tĩnh kiểm tra thông tin và tốt nhất tìm cách liên lạc trực tiếp với chủ tài khoản vừa gọi video để xác nhận thông tin.

Hải Lan

Lúc 14h ngày 15/4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên chuyên cơ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ tư đến Việt Nam. Trong số những người tiễn ông ở sân bay quốc tế Nội Bài, có Thượng tá Hoàng Văn Tú, cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Đây là lần thứ ba, anh có vinh dự làm nhiệm vụ bảo vệ vị khách đặc biệt này.

Để có được những chiếc VinFast VF 9 hoàn hảo làm nhiệm vụ dẫn đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm đại lễ 30/4, đội ngũ kĩ sư, kĩ thuật viên từ nhiều bộ phận của VinFast đã làm việc trong hàng nghìn giờ với sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì xây dựng là một dự án luật quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đồng thời cũng là bước đi thận trọng, kỹ lưỡng, có quá trình và sự chuẩn bị công phu của Chính phủ. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng dự án Luật xoay quanh những nội dung của dự án Luật.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tây (SN 1997), Nguyễn Minh Điền (SN 1986, cùng huyện Càng Long), Nguyễn Phương Đông (SN 1999), Triệu Văn Đạt (SN 1997, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Hoàng Chánh (SN 2001, ngụ huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Tháng Tư về, khi những cơn gió đầu hè mơn man qua từng tán cây xà cừ trên đường phố Hà Nội cũng là thời điểm bà Elisabeth Dahlin - cựu Tổng Thư ký Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save The Children), nhà ngoại giao kỳ cựu, người bạn của Việt Nam - trở lại mảnh đất bà từng gọi là “mái nhà thứ hai” sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.