Lãnh 42 năm tù vì chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của cửa hàng điện máy xanh

15:45 11/04/2023

Dùng thẻ thanh toán ngân hàng rỗng, mua hàng trăm thiết bị điện tử có giá trị cao rồi chiếm đoạt, ba người nước ngoài đã phải trả giá.

Sau hai ngày xét xử, nghị án, chiều ngày 11/4  TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Chí Nghĩa (SN 1974, quốc  tịch Australia, Lai Kin Shin (SN 1968, quốc tịch Malaysia), Valeriy Dobronos (SN 1964, quốc  tịch Ukraina) cùng 14 năm tù  về tội “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 6 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Các bị cáo tại tòa chiều 11/4.

Cáo trạng nêu, cửa hàng Điện Máy Xanh (số 524 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3) thuộc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động có ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Ngân hàng Vietcombank) đặt máy POS (máy cà thẻ thanh toán) tại Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3.

Từ ngày 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019, Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 phát hiện một số đối tượng đến cửa hàng đặt mua hàng, hẹn giao tại chung cư River Gate  (số 150 – 155, đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4) và dùng thẻ ngân hàng thanh toán qua máy POS của Ngân hàng Vietcombank để trả tiền hàng nhưng Ngân hàng Vietcombank không ghi nhận được các thanh toán thực hiện tại máy POS nên không thực hiện việc chuyển tiền, dẫn đến Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 bị các đối tượng này chiếm đoạt số lượng lớn mặt hàng các loại gồm Iphone, Ipad, Apple watch, MacBook.

Ngày 26/7/2019, Cục CSHS, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của Ngân hàng Vietcombank và Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 về vụ việc trên.

Hai bị cáo Nguyễn Chí Nghĩa (phải) và Lai Kin Shin tại tòa.

Khoảng 20 h cùng ngày, Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 nhận được vụ việc yêu cầu của khách hàng tên Nghĩa đặt mua lô hàng điện thoại di động Iphone các loại trị giá 676.610.000 đồng, hẹn giao hàng tại sảnh tòa nhà Landmark 81, cũng với hình thức thanh toán thẻ ngân hàng qua máy POS. Nhân viên Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 là anh Vũ Việt Anh mang theo máy POS của Ngân hàng Vietcombank đến cho khách hàng thanh toán. Khi gặp người nhận hàng là Nguyễn Chí Nghĩa, anh Vũ Việt Anh xác định đây là đối tượng đã thực hiện các giao dịch mua hàng có giá trị lớn trước đây bằng cách thanh toán thẻ tín dụng qua máy POS.

Tổ công tác của Bộ Công an đã mời Nguyễn Chí Nghĩa cùng Nguyễn Thế Trung, Lai Kin Shin Valeriy Dobronos và Lương Nhật Lệ về trụ sở làm việc và tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản của các đối tượng liên quan đến vụ việc. Do vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngày 28/7/2019 Cục CSHS, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng trên cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra biết được Valeriy Dobronos có quen biết một đối tượng tên Alex (tên gọi khác Oleg, quốc tịch Nga, chưa rõ lai lịch) và được giới thiệu quen biết Lai Kin Shin. Alex rủ Valeriy Dobronos mở một số thẻ ngân hàng tại Ukraina nhưng không có tiền trong tài khoản để đến Việt Nam mua sắm, không cần trả tiền vì Alex biết được một số máy POS (định dạng offline) tại Việt Nam có thể chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos khi kết hợp với các mã pin do Alex đưa. Sau đó, Alex, Valeriy Dobronos và Lai Kin Shin đến Việt Nam dùng thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos mua hàng rồi tìm nơi tiêu thụ.

Lai Kin Shin rủ Nguyễn Chí Nghĩa tham gia vào nhóm, Nghĩa dùng các thẻ ngân hàng không có tiền của Valeriy Dobronos và mã pin do Alex đưa đi tìm nơi chấp nhận thanh toán bằng các thẻ này. Tháng 7/2019, Nghĩa phát hiện máy POS ở Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 có thể mua hàng bằng thẻ ngân hàng không có tiền của Valeriy Dobronos.

Từ ngày 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019, Valeriy Dobronos và đồng phạm đã 4 lần dùng thẻ ngân hàng không có tiền trong tài khoản của Valeriy Dobronos để mua hàng điện tử, điện thoại Iphone, Ipad, MacBook, Apple watch tại cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 trị giá hơn 6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Chí Nghĩa và Lai Kin Shin thừa nhận hành vi, riêng Valeriy Dobronos thì ngập ngừng, nhưng với các bằng chứng mà CQĐT xác định và cáo trạng nêu, cuối cùng Valeriy Dobronos cũng cúi đầu nhận tội.

Bùi Thanh

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文