Lãnh án vì đâm chết bạn trai của người yêu cũ

13:39 18/11/2022

 Cãi vã, xô xát với bạn gái cũ, được bạn trai của tình cũ can ngăn, nhưng trong lúc xô xát Lục Diệu Quang đã đâm chết người đàn ông này.

Ngày 18/11, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lục Diệu Quang (SN 1972, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo kết luận điều tra, Lục Diệu Quang và chị V.T.B.T. (SN 1987) quen biết nhau từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2020 thì về sống như vợ chồng tại nhà Quang trên đường Hưng Phú, phường 9, quận 8. Khoảng 2 – 3 tháng sau Quang và chị T. chia tay. Sau đó, Quang nhiều lần liên lạc với chị T. nhưng không được.

Bị cáo Lục Diệu Quang tại tòa.

Vào khoảng 20 h ngày 30/12/2020, biết chị T. đang là nhân viên phục vụ tại quán nhậu “Hát với nhau" nên Quang đến tìm gặp nói chuyện để nối lại tình cảm. Do không gặp chị T. nên Quang ngồi uống bia một mình, một lát sau, chị T. đến ngồi nhậu cùng. Chị T. không đồng ý nối lại tình cảm với Quang nên qua bàn gần đó tiếp khách.

Khi đi chị T để quên điện thoại trên bàn của Quang. Quang lấy điện thoại của người yêu cũ rồi ra về, mục đích là để chị T. qua nhà của Quang lấy lại . Khoảng 20 phút sau, chị T. không tìm thấy điện thoại nên mượn điện thoại của bạn gọi thì biết Quang đang giữ. Quang yêu cầu chị T. đến nhà mới trả nên giữa chị T. và Quang xảy ra cãi nhau.

Khoảng 1h30’ ngày 31/12/2020, chị Tuyền định tới nhà Quang thì gặp bạn là anh Đoàn Anh Tuấn nên đã kể lại sự việc , anh Tuấn đã đi cùng chị T. tới nhà Quang.

Tới nơi, chị T. gọi cửa và chửi Quang. Quang chạy xuống bếp lấy con dao rồi chạy ra mở cửa. Lúc này, cả hai tiếp tục cãi vã, xô xát. Thấy vậy, anh Tuấn chạy đến can ngăn thì bị Quang đâm một nhát khiến nạn nhân bị rách màng tim, thủng tâm thất. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã tử vong. Sau khi gây án, Quang tới cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Quang đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Bùi Thanh

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文