Lão bà có 9 tiền án tiếp tục bị bắt vì lừa đảo

20:38 30/03/2023

Đặng Thị Loan (SN 1958, ngụ TP Hồ Chí Minh) có 9 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản, sau khi ra tù tiếp tục gây án.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Loan (SN 1958, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trưa 19/2, một người phụ nữ đến tiệm vàng ở phường 1 để mua vàng. Sau khi thỏa thuận, người phụ nữ này lấy hơn 22 triệu đồng ra đếm trước khi trả tiền cho chủ tiệm vàng.

Loan đứng quan sát kế bên đã nghe được việc giao dịch trên nên tiến lại gần người phụ nữ này kêu đưa tiền để kiểm tra lại. Người phụ nữ này lầm tưởng Loan là nhân viên của tiệm vàng nên đã đưa số tiền trên.

Đặng Thị Loan tại cơ quan Công an.

Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng và người phụ nữ mua vàng không chú ý, Loan đã rời khỏi tiệm vàng và bỏ chạy hơn 100m thì bị người dân bắt được giao cho Công an xử lý.

Ban đầu làm việc với cơ quan Công an, Loan khai tên, đổi họ giả là Nguyễn Thị Hồng. Qua xác minh, Loan có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận.

Sau khi chấp hành án phạt tù, Loan sống lang thang, không có nghề nghiệp nên thường xuyên di chuyển tới các tỉnh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thân – Ái Bình

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文