Lập nhiều công ty tài chính “ma” để lừa đảo

07:39 25/09/2021

Mặc dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Nguyễn Minh Hiệp (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) vẫn thành lập nhiều công ty tài chính “ma”, với mục đích sử dụng pháp nhân các công ty này để tạo vỏ bọc khi tiếp xúc, đàm phán với các doanh nghiệp (DN) cần nguồn vốn lớn để đầu tư dự án.

Liên quan đến vụ lừa đảo trên, ngày 22/9, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Hiệp và 2 bị can khác là Võ Văn Cậm Em (SN 1964), Đỗ Phú Phong (SN 1974, đều ở TP Hồ Chí Minh) cũng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty CP thương mại Hữu Nghị Toàn Cầu (Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu) trụ sở ở tỉnh Đắk Lắk, do ông Phan Hữu Nghị (SN 1988, ngụ TP Hồ Chí Minh) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện pháp luật. Do có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nên Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu lập thủ tục xin cấp phép đầu tư nhà máy sản xuất bao bì giấy carton. Nhưng vì thiếu nguồn vốn đầu tư lớn, để đảm bảo đủ kinh phí triển khai dự án thì cần huy động, hợp tác nhiều nguồn lực tài chính khác.

Để tìm nguồn vốn, qua giới thiệu của một người quen, ngày 20/5/2019 ông Nghị đã đến Công ty CP Đầu tư tài chính Rolex (viết tắt Công ty Rolex, trụ sở ở TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Minh Hiệp làm Chủ tịch HĐQT và Võ Văn Cậm Em làm cổ đông sáng lập. Tại đây, Hiệp giới thiệu là công ty đang nắm giữ nguồn tiền rất lớn, có khả năng đầu tư vào dự án của Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu.

Bị can Nguyễn Minh Hiệp.

Sở dĩ Hiệp mạnh miệng tuyên bố hợp tác “làm ăn” này là do trước đó Hiệp kết bạn với Đỗ Phú Phong, được Phong giới thiệu là thành viên Công ty TNHH Tư vấn thương mại và Đầu tư H.P (viết tắt Công ty H.P; Trụ sở ở TP Hồ Chí Minh) do ông Vũ Văn Sơn (SN 1970) làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Qua trao đổi, Phong biết Hiệp đang cần các tài liệu thể hiện sở hữu số tiền lớn để làm phương tiện lừa phía công ty Hữu Nghị Toàn Cầu.

Tình cờ, cũng tại thời điểm này, Phong được ông Sơn giao cho việc trông coi công ty và Phong phát hiện có bộ hồ sơ “chứng nhận sở hữu di sản” để tại công ty, có nội dung ông Sơn là người sở hữu 5.000 tấn vàng, trị giá 10 tỷ USD tại một ngân hàng ở Mỹ. Vì được Hiệp hứa chia 1 triệu USD nếu cung cấp các tài liệu trên, Phong đồng ý và đã tự ý lấy bộ hồ sơ này giao cho Hiệp. Sau khi có bộ tài liệu trên, Hiệp đưa ông Nghị xem các giấy tờ trong hồ sơ và hình ảnh số lượng lớn USD, vàng, để ông Nghị tin tưởng. Hiệp cũng thông tin với ông Nghị rằng, công ty Rolex đang làm các thủ tục trình Chính phủ Việt Nam để chuyển số tiền trên về nước đầu tư. Nếu ông Nghị cần nguồn vốn, thì chuyển trước cho Hiệp 130.000 USD để làm chi phí mở cổng thanh toán quốc tế và chi phí cho các đơn vị có liên quan. Hiệp cam kết trong vòng 4 ngày sẽ mở cổng thanh toán quốc tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ giải ngân nguồn tiền từ nước ngoài về.

Tin tưởng, ngày 21/5/2019 ông Nghị chuyển hơn 3 tỷ đồng (tương đương 130.000 USD) vào tài khoản của Hiệp. Đến hẹn, Hiệp tiếp tục viện lý do bị trục trặc thủ tục nên chưa thể giải ngân được nguồn tiền và Hiệp cần thêm 200 triệu đồng để lo các chi phí ngoại giao. Vì cũng muốn rút nhanh vốn, nên ông Nghị tin tưởng chuyển tiếp 90 triệu đồng vào tài khoản của Hiệp vào ngày 26/5/2019.

Cũng thời điểm này, Công ty Rolex bị công ty khác ráo riết đòi nợ, nên Hiệp đã bỏ trụ sở Công ty Rolex và thành lập tiếp Công ty TNHH Đầu tư Tài chính HCT (Công ty HCT). Để kéo dài thời gian chiếm đoạt tiền của ông Nghị, Hiệp mời ông Nghị đến văn phòng của Công ty HCT và giới thiệu kể từ nay mọi phương án kinh doanh hợp tác đầu tư với Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu sẽ do Công ty HCT đảm nhận.

Ông Nghị tin tưởng, ngày 25/8/2019 đã tiến hành ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông Hiệp, đại diện Công ty HCT với nội dung: “Cùng nhau liên doanh hợp tác đầu tư vốn để thực hiện nhà máy sản xuất bao bì giấy carton Hữu Nghị, số tiền đầu tư dự kiến 50 triệu USD”. Sau khi ký hợp đồng, ngày 28/5/2019 Hiệp tiếp tục viện lý do thiếu chi phí để thực hiện việc giải ngân khoản tiền trên, yêu cầu ông Nghị ứng tiếp 5.000 USD (tương đương 117 triệu đồng). Tổng cộng, ông Nghị đã chuyển vào tài khoản của Hiệp gần 3,4 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi lừa đảo của mình, Hiệp thỏa thuận với Đỗ Phú Phong ký giả chữ ký của ông Vũ Văn Sơn - Giám đốc công ty H.P tại giấy ủy quyền ghi ngày 1/7/2019 có nội dung: “Công ty H.P do ông Vũ Văn Sơn làm đại diện là chủ sở hữu hợp pháp tài khoản tại ngân hàng ở Mỹ trị giá 10 tỷ USD, ủy quyền cho Công ty HCT được quyền thay mặt ông Sơn tiếp nhận, tham gia và đăng ký đầu tư các dự án, được quyền ký kết các hợp đồng”.

Sau khi có giấy ủy quyền giả mạo, Hiệp đưa ông Nghị xem để làm tin, mục đích kéo thời gian, không thực hiện lời hứa và chiếm đoạt tiền của ông Nghị. Nghi ngờ các giấy tờ liên quan đến số tiền 10 tỷ USD là giả mạo, ông Nghị yêu cầu Hiệp trả lại toàn bộ số tiền mà ông đã chuyển. Sợ ông Nghị tố cáo, ngày 16/11/2019 Hiệp chuyển trả cho ông Nghị 50 triệu đồng và cam kết trả lại toàn bộ số tiền trước ngày 16/12/2019. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, Hiệp vẫn không trả tiền nên ông Nghị đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra.

Không chỉ lừa đảo ông Nghị, cũng với thủ đoạn giả tạo thông tin đang sở hữu khoản tiền lớn có khả năng đầu tư tài chính, góp vốn để thực hiện các dự án, Hiệp, Phong, Cậm Em và một đối tượng khác cũng đã lừa một DN khác, chiếm đoạt gần 7,5 tỷ đồng. Khi cơ quan điều tra khám xét trụ sở của công ty HTC, còn  phát hiện có các hợp đồng do Hiệp cùng một số cá nhân (đại diện các công ty HCT, TFF, Rolex) ký với các công ty khác có số tiền trên hợp đồng lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Hiệp cũng khai nhận: Các công ty HCT, TFF, Rolex đều do Hiệp thành lập không có chức năng đầu tư tài chính, chủ yếu sử dụng tư cách pháp nhân để thuận lợi cho việc tiếp xúc, ký hợp đồng và nhận tiền gọi là chi phí đầu tư của các đơn vị có nhu cầu về nguồn vốn lớn.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định, trong “đường dây” này, ngoài Phong thì Cậm Em cũng đã có hành vi giúp sức cho Hiệp thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin giả mạo mình là kế toán trưởng của Công ty TFF. Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận hơn 6,5 tỷ đồng của một “đối tác” sau đó rút  đưa cho Hiệp và được Hiệp thưởng cho 300 triệu đồng.

Thúy Hà

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, bắt giữ thêm 1 Phó Tổng biên tập và 2 phóng viên của tạp chí này.

Ít ai ngờ, nữ cán bộ Công an với dáng người có phần mảnh khảnh ấy lại trực tiếp tham gia đấu tranh trên trăm vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng lớn. Nữ cán bộ ấy chính là Thiếu tá Trần Tú Huy, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại và các lĩnh vực khác – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Câu chuyện về cuộc chia ly giữa huấn luyện viên Park Chung-gun và đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tạo hiệu ứng dư luận không đáng có. Đây là lúc có hai việc cần làm rõ: Vì sao đôi bên không gia hạn hợp đồng, và đâu là nguyên nhân khiến câu chuyện bị đẩy ra xa?

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp Ban Chủ nhiệm Đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng CAND, nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Dưới cái nắng oi bức cuối mùa hạ, 3 người cựu chiến binh Sư đoàn 308 vẫn miệt mài đi từng hàng mộ chí tít tắp ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (NTLS Đường 9) để tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Thỉnh thoảng họ dừng lại ở một phần mộ nào đó và trò chuyện với nhau rất lâu.

Chiều 26/9 tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trưởng Đại diện Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương Masood Karimipour. Cùng dự có bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách Văn phòng UNODC Việt Nam.

Ít ngày nữa thôi, hơn 40 phạm nhân của Trại giam Thanh Lâm sẽ được trở về bên gia đình, người thân. Lớp học tái hoà nhập cộng đồng cho các phạm nhân được đề nghị đặc xá đang học những ngày cuối cùng với các kỹ năng cần thiết để các phạm nhân đủ hành trang trở lại cộng đồng.

Chuyển đổi xanh đang trở thành “một cuộc đua” ở cấp độ toàn cầu. Những doanh nghiệp (DN) không thể thích ứng sẽ dần bị loại bỏ khỏi thị trường xuất khẩu (XK). Do vậy, Việt Nam cần thúc đẩy nhanh chóng các chương trình nâng cao năng lực cùng các chính sách để hỗ trợ DN thích nghi với cuộc chơi mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文