Lĩnh 8 năm tù vì lừa đảo “chạy” việc vào Công an

19:33 28/06/2022

Việt nói với ông D, anh ta biết được chủ trương, biết quy trình và có nhiều mối quan hệ có thể giúp được anh T vào phục vụ trong lực lượng Công an với chi phí 650 triệu đồng. Do tin tưởng Việt nên gia đình ông D đã đưa tiền cho Việt và bị chiếm đoạt.

Ngày 28/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Hồng Việt (SN 1987, trú tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”. Liên quan tới vụ án này, bị cáo Trần Văn Phong (SN 1987) và bị cáo Ngô Văn Quang (SN 1987) cùng trú tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong bị xét xử về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, cuối tháng 7/2020, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn của ông D (SN 1969, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) tố cáo Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ông số tiền 650 triệu đồng để lo cho con trai ông vào công tác trong lực lượng Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, ông D có con trai tên T từng là chiến sỹ nghĩa vụ trong lực lượng Công an. Sau khi anh T ra quân, gia đình ông D có nguyện vọng xin cho con được vào công tác lâu dài trong lực lượng Công an.

Khoảng tháng 10/2017, thông qua giới thiệu, ông D gặp Việt để nhờ Việt giúp đỡ. Thời điểm đó, Việt công tác tại một cơ quan Nhà nước.

Việt nói với ông D, anh ta biết được chủ trương, biết quy trình và có nhiều mối quan hệ có thể giúp được anh T với chi phí 650 triệu đồng. Do tin tưởng Việt nên gia đình ông D đã đưa tiền cho Việt. Mỗi lần nhận tiền, Việt đều viết giấy biên nhận, trong đó xác định mục đích nhận tiền là xin cho anh T vào Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cuối năm 2018, thấy Việt không xin được việc cho anh T như đã hứa nên ông D đòi lại tiền. Sau nhiều lần đòi tiền, đến cuối năm 2018, Việt chỉ trả cho gia đình ông D 565 triệu đồng. Do đó, ông D đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ba bị cáo Việt, Phong và Quang tại phiên toà.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận, anh ta không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Và sau khi nhận tiền của ông D, Việt đã chuyển cho một người khác.

Trong khi đó, người mà Việt khai đã chuyển tiền cho biết, họ không quen biết Việt và cũng không nhận tiền của Việt để xin việc cho anh T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành đối chất giữa hai người, và cả hai đều giữ nguyên lời khai trên.

Cơ quan điều tra kết luận, ngoài lời khai của Việt, không có thêm tài liệu nào chứng minh việc Việt đã chuyển tiền nên không đủ căn cứ xác định, có người khác đã nhận tiền từ Việt nên không có căn cứ để xử lý.

Kết quả xác minh tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xác định, từ tháng 11/2017 đến hết năm 2018, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động không nhận được hồ sơ xin tuyển dụng lại anh T phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên, Việt còn có hành vi đánh bạc. Theo kết quả điều tra, Việt, Quang và Phong là bạn bè cùng quê. Qua giới thiệu, Việt biết Quang và Phong có nhận ghi các số lô, số đề.

Ngày 30/10/2020, Việt dùng điện thoại di động nhắn tin cho Phong để đánh bạc dưới hình thức mua số lô với số tiền hơn 11 triệu đồng. Ngày 1/11/2020, Việt tiếp tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho Quang để đánh bạc dưới hình thức mua số lô với số tiền 11,5 triệu đồng.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Việt 8 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Bị cáo Phong bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc. Cũng tội danh này, bị cáo Quang bị tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Được biết, trước khi gây ra vụ án này, Phong đã có một tiền án về tội đánh bạc, chưa được xoá án tích.

Nguyễn Hưng

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文