Lợi dụng thông tin “tìm con mất liên lạc” để… tống tiền

08:38 03/12/2022

Mặc dù không hề biết, hay liên quan gì đến việc bé gái mất tích nhưng khi lướt facebook thấy thông tin tìm con của gia đình bé gái nên đối tượng nảy sinh ý tưởng kiếm tiềm bằng cách nhắn tin yêu cầu gia đình bé gái chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân, để được tiết lộ chỗ bé gái mất tích...

Ngày 3/12, thông tin từ Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, Công an quận vừa làm rõ và bắt được đối tượng nhắn tin, tống tiền gia đình có bé gái bị mất liên lạc.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 2/12, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn L. (SN 1984, trú phường phường An Hải Bắc) về việc con anh là cháu N. T.Th. (SN 2011) đi học phụ đạo tại một trường THCS trên địa bàn, trường đã cho học sinh nghỉ từ 17h30 ngày 1/12 nhưng đến tối khuya cùng ngày vẫn chưa thấy cháu về.

Công an quận Sơn Trà đã làm rõ hành vi lợi dụng thông tin tìm con trên facebook để nhắn tin, tống tiền gia đình nạn nhân của đối tượng Ph.V.C. (ảnh CAST)

Trong lúc anh L. và người nhà đang rất hoang mang, lo lắng vì tìm bé N. T.Th.  khắp nơi nhưng vẫn không thấy, thì khoảng 2h ngày 2/12, anh Văn L. bố cháu bé  đã nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0933587.xx với yêu cầu: “Chuyển khoản vào STK 1031882xx ngân hàng VCB tên Đặng Quốc Khánh 500.000 đồng, tôi sẽ cho thông tin con của gia đình”.

Tiếp đến, chủ số điện thoại lạ trên còn nhắn thêm tin nhắn đe dọa với nội dung: “Lần cuối muốn biết thông tin bé N.T. Th. đang ở đâu thì phải chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản đã cung cấp... Nếu gia đình không chuyển tiền, thì sẽ không còn nhận được thông tin nào của bé...”.

Quá lo sợ cho sự an nguy của con gái, anh Nguyễn Văn L. đã lập tức đến Công an phường An Hải Bắc trình báo sự việc. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an phường An Hải Bắc đã báo báo cáo lãnh đạo Công an quận Sơn Trà để có hướng xử lý.

Qua cử lực lượng khẩn trương truy tìm manh mối cháu bé,  đồng thời dùng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy lùng đối tượng nhắn tin tống tiền, Công an quận Sơn Trà đã tìm được bé N.T.Th. đang ở nhà bạn chơi, bé Th. ngay sau đó cũng đã được gia đình đón về nhà. Riêng danh tính, hành vi của đối tượng nhắn tin đe dọa, tống tiền cũng được làm rõ chính là Ph.V.C (SN 1997, trú xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

 Tại cơ quan Công an, Ph.V.C thừa nhận,  mặc dù không hề biết hay liên quan gì đến việc cháu N.T.Th. mất tích, nhưng khi C. lướt trên mạng xã hội thấy thông tin tìm con của gia đình anh Nguyễn Văn L. nên đã nảy sinh ý tưởng kiếm tiền bằng cách: Giả vờ là người nắm rõ thông tin của cháu N.T.Th., sau đó nhắn tin với gia đình của cháu bé để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của C...

HT

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文