Lời khai bất ngờ của đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng

18:14 23/05/2022

Bước đầu Cường khai do nghiện game lại không có tiền tiêu xài nên nghĩ đến chuyện đi cướp tiệm vàng. Sau khi cướp, Cường đem bán số vàng và nạp vào tài khoản game, đến một căn nhà ở TP Thủ Đức tiếp tục chơi game thì bị bắt...

Chiều tối 23/5, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai của Nguyễn Viết Cường (SN 1999, ngụ Bình Thạnh) để làm rõ, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Viết Cường sau khi bị bắt.

Cường chính là đối tượng dùng búa đập tủ trưng bày vàng của tiệm vàng Sơn Trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh; tuy nhiên, chỉ sau vài giờ Cường đã bị các tổ công tác lần ra dấu vết và vây bắt.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, các tổ trinh sát nhanh chóng bắt được Cường.

Tại trụ sở Công an, Cường khai, do nghiện game và cần tiền tiêu xài nên Cường nghĩ đến chuyện đi cướp tiệm vàng. Cường không bàn bạc với ai mà một mình thực hiện kế hoạch. Đầu giờ chiều 23/5, Cường mua một chiếc búa đinh tại khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh) với giá 15 ngàn đồng giấu vào trong người sau đó điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS 60B3-472.15 dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh, tìm những tiệm vàng ít người trông coi, không có bảo vệ để ra tay.

Tủ trưng bày vàng bị đập lủng một lỗ lớn.

Sau khi dạo nhiều tuyến đường, đến khoảng 13h, Cường phát hiện tiệm vàng Sơn Trang vắng người nên chọn làm mục tiêu. Cường dừng xe, bước vào tiệm vàng đóng vai khách đến giao dịch, hỏi mua 2 lắc tay bằng vàng. Nhân viên đưa 2 lắc tay ra thì Cường giật lấy. Cường chưa bỏ chạy vội mà móc cây búa trong người ra đe dọa nhân viên tiệm vàng sau đó dùng búa đập vào tủ trưng bày vàng với ý định cướp thêm.

Nhân viên trong tiệm vàng truy hô nên Cường chưa kịp thò tay vào tủ trưng bày lấy thêm tài sản đành, phải chạy ra xe nổ máy tẩu thoát. Những người trong tiệm vàng và những người dân xung quanh không kịp truy đuổi.

Hình ảnh camera ghi lại khoảnh khắc đối tượng đột nhập tiệm vàng.

Công an quận Bình Thạnh phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Do vụ cướp xảy ra vào ban ngày, đối tượng thực hiện hành vi táo tợn nên Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự thu thập chứng cứ, trích xuất camera để xác định đối tượng gây án và tổ chức truy xét.

Chiếc búa Cường dùng để đập tủ kính và lắc vàng bị cướp đã được công an thu hồi.

Đến 16h15’ cùng ngày, sau khi kết nối dữ liệu, khoanh vùng các đối tượng, một tổ công tác đã xác định được nghi can gây án và tổ chức truy xét. Các tổ công tác đã bất ngờ ập vào một căn nhà trên phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức khống chế được Cường. Thời điểm bị bắt Cường liên tục kêu oan, lớn tiếng nói Công an bắt nhầm người. Tuy nhiên hình ảnh Cường thực hiện vụ cướp và biển số xe mà Cường làm phương tiện đi cướp được trích từ camera tiệm vàng ra rõ nét, Cường lúc này mới thừa nhận hành vi của minh.

Cường khai, sau khi cướp được 2 lắc vàng, Cường đem bán cho 2 tiệm vàng ở phường 13, quận Bình Thạnh. Có tiền, Cường nạp vào tài khoản game. Cường tìm đến một căn nhà ở TP Thủ Đức để tiếp tục cày game thì bị các tổ công tác lần ra dấu vết, bắt giữ.

Anh Thư

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文