Lừa đổi tiền mới và “chạy” vào Công an, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

17:56 06/06/2023

Trong số các bị hại thì ông H (ở Hà Nội) bị Chinh lừa và chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Trước đó, ông H đã chuyển khoản cho Chinh 261 lần số tiền hơn 75,1 tỷ đồng để đổi tiền. Nhưng sau khi nhận tiền, Chinh không thực hiện như cam kết.

Ngày 6/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Thị Chinh (SN 1974, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào cuối năm 2022, nhưng bị trả hồ sơ hai lần để yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan đến việc đổi tiền lẻ, đổi ngoại tệ và làm rõ các đối tượng nhận tiền của bị cáo Chinh.

Kết quả điều tra bổ sung làm rõ, việc bị cáo Chinh chiếm đoạt 24 tỷ đồng thông qua hình thức đổi tiền lẻ mới, đổi ngoại tệ. Như vậy, số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại trong vụ án là hơn 33,5 tỷ đồng. Ở lần truy tố trước xác định, số tiền bị cáo Chinh chiếm đoạt hơn 9,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Chinh là lao động tự do nhưng tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, qua đó hứa hẹn có thể “chạy” công tác vào công an và mua xe thanh lý, đổi tiền mới.

Bị cáo Chinh tại phiên tòa ngày 6/6.

Trong số các bị hại có ông Lê H (ở Hà Nội). Khoảng đầu năm 2018, khi mới quen nhau, ông H được Chinh giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), hứa hẹn xin cho con trai ông vào lực lượng công an. Ông H nhờ Chinh giúp và đưa cho Chinh hơn 2,3 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Chinh gửi tin nhắn cho ông H ảnh chụp văn bản có nội dung về việc con trai ông H được gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung. Đặc biệt, văn bản trên có hình con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan công an.

Sau khi nhận tiền, Chinh viết giấy nhận nợ, giấy vay tiền thể hiện, Chinh còn nợ vợ chồng ông H 25 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng để xin việc cho con ông H. Bảo đảm cho khoản nợ, Chinh giao cho ông H 2 “sổ đỏ”. Tại cơ quan điều tra, ông H chỉ tố cáo và yêu cầu Chinh hoàn trả lại 700 triệu đồng. Hiện Chinh mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo ông H, Chinh còn nhận tiền của nhiều cá nhân khác với chiêu lừa mua xe ô tô thanh lý.

Bị hại là ông Lê Thanh T (SN 1969, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Do nhiều lần đến quán bia “Quách Tỉnh” của Chinh nên ông T biết Chinh. Khoảng tháng 10/2020, Chinh hứa hẹn đứng ra mua giúp ông T ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng.

Tin tưởng Chinh nên ông T đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng. Nhằm tạo lòng tin, Chinh gửi cho ông T hình ảnh hai văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề “Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính” về việc thanh lý chiếc xe trên. Hậu quả là ông T bị Chinh lừa và chiếm đoạt tiền.

Cũng do tin tưởng Chinh nên anh Nguyễn Tất S (ở Hà Nội) đứng ra cầm tiền của bạn bè, người thân để mua 11 xe ô tô thanh lý gồm xe Audi Q7, Toyota Camry, Toyota ALTIS. Anh S đã đưa cho Chinh hơn 2,7 tỷ đồng. Đến thời hạn cam kết, Chinh không giao xe cũng không trả lại tiền cho anh S.

Trong số các bị hại thì ông Minh H (ở Hà Nội) bị lừa và chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Vì tin tưởng Chinh nên từ ngày 25/1/2019 đến 25/10/2019, ông H đã chuyển khoản cho Chinh 261 lần số tiền hơn 75,1 tỷ đồng để đổi tiền. Sau khi đổi được tiền mới, Chinh đã giao cho ông H và chốt số tiền theo từng ngày giao dịch, nhưng không có sổ sách, giấy tờ. Quá trình giao dịch, Chinh chỉ đổi được số lượng nhỏ tiền mới nhưng vẫn nói với ông H chuyển thêm tiền.

Ông H nhiều lần yêu cầu Chinh trả tiền nên Chinh đã viết giấy vay tiền mặt, xác nhận còn nợ ông H 25 tỷ đồng. Thời gian này, Chinh đưa cho ông H một số “sổ đỏ” với mục đích chứng minh năng lực tài chính. Ngoài ra, Chinh  còn gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung “Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiền 21,3 tỷ đồng cho Ngô Thị Chinh”.

Từ khi điều tra đến nay, Chinh xác nhận đã đổi và trả cho ông H hơn 51 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 24 tỷ đồng. Chinh khai, đã đưa số tiền trên cho đối tượng tên Tuấn, nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không có đối tượng Tuấn như lời khai của Chinh.

Quá trình xét xử vụ án này, một số bị hại vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho những bị hại vắng mặt.

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文