Ly kỳ hơn 19 giờ kết nối xuyên quốc gia giải cứu nạn nhân bị bắt cóc

20:55 14/12/2025

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 13/12, Công an xã Kỳ Hoa tiếp nhận thông tin từ bà N.T.H (SN 1970), trú tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung, vào khoảng 20h ngày 13/12, bà H có nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger từ điện thoại của con trai là Đ.V.H (SN 1995) ở thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa hiện nay đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Qua điện thoại, anh H thông báo đang bị bắt giữ bởi một nhóm đối tượng người Đài Loan và yêu cầu người nhà chuyển số tiền 400 triệu đồng, nếu không sẽ bị đánh đập, tra tấn. Trong quá trình gọi điện qua ứng dụng Messenger bằng video call xác nhận anh H bị còng 2 tay và bị một số đối tượng đập đánh, kèm theo các tiếng la hét thất thanh của anh H. Gia đình đã có ý định vay lãi nóng chuyển cho các đối tượng.

Người nhà nạn nhân trình báo sự việc tại Công an xã Kỳ Hoa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh sự việc nói trên. Đến 22h30 cùng ngày, Công an xã Kỳ Hoa đã xác định được sự việc. Cụ thể như sau: vào khoảng 19h ngày 13/12, một nhóm người không rõ danh tính, đợi sẵn tại khu ký túc xá nơi Đ.V.H sinh sống tại Đài Trung, Đài Loan. Khi anh H đi làm về thì các đối tượng tấn công và bắt đi.

Sau khi bắt giữ được Đ.V.H, các đối tượng đánh đập, tra tấn nhằm khai thác thông tin những người thân của anh Đ.V.H ở tại Việt Nam. Đến khoảng 20h ngày 13/12, các đối tượng trên đã liên tục liên hệ với người thân Đ.V.H đang cư trú tại thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa để đe doạ tống tiền, và yêu cầu người nhà anh H. phải chuyển 400 triệu đồng cho bọn chúng thì mới thả người.

Các đối tượng bắt cóc ngoại quốc đã liên tục hối thúc, gọi hơn 60 cuộc gọi ép chuyển tiền.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của công dân. Với phương châm “vừa mềm, vừa mỏng, vừa an toàn, vừa không bị mất tiền”, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an xã Kỳ Hoa đã quyết liệt đồng hành với người thân của Đ.V.H để đối phó, tìm cách trì hoãn với hơn 60 cuộc gọi của các đối tượng để thúc giục gia đình chuyển tiền. Đồng thời tìm cách thu thập các tài liệu, chứng cứ từ phía các đối tượng khi trao đổi thông tin với người nhà.

Mặt khác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mối quan hệ của cá nhân cán bộ chiến sỹ trong Công an xã và của Đ.V.H hiện đang cư trú tại Đài Loan để tìm cách xác minh thêm các thông tin liên quan. Mỗi giờ mỗi phút trôi qua là sự tuyệt vọng của người mẹ, sự hối thúc của các thành viên trong gia đình lo lắng cho tính mạng của Đ.V.H, gia đình rất muốn thực hiện theo yêu cầu của chúng.

Bằng sự bản lĩnh, Công an xã đã thuyết phục, động viên người thân Đ.V.H an tâm kéo dài thời gian. Sự giằng co tâm trí cũng tạm qua khi trời bắt đầu sáng. Đến khoảng 8h sáng 14/12, Công an xã đã liên hệ được với một người làm nghề phiên dịch viên tiếng Việt Nam tại Đài Loan, nhờ và hướng dẫn người này đến trụ sở Công an Đài Loan nơi anh H. cư trú để trình báo.

Sau hơn 19 giờ đồng hồ trì hoãn, Công an xã Kỳ Hoa đã kết nối và được cảnh sát Đài Loan phối hợp, giải cứu thành công vụ nam thanh niên người Việt bị bắt cóc, tống tiền.

Đồng thời thông qua phiên dịch viên, Công an xã đã trao đổi trực tiếp với Công an Đài Loan, gửi các tài liệu chứng cứ mà Công an xã đã thu thập được gửi sang để cung cấp thêm thông tin cho Công an nước bạn.

Đến 16h30 ngày 14/12, với các tài liệu chứng cứ Công an xã và người nhà cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an Đài Loan đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng và giải cứu thành công anh Đ.V.H an toàn trong niềm vui khôn xiết của gia đình và người thân của anh H. và lực lượng Công an xã Kỳ Hoa.

Văn Hùng - Thiên Thảo

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文