Ma men "thông chốt", tông đổ rào chắn chốt kiểm soát dịch, đuổi đánh Công an

14:31 27/09/2021

Đang lúc TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, thanh niên Nguyễn Hoàng Tâm ngang nhiên ra đường đi nhậu, phóng xe máy “thông chốt” và tấn công Công an đang làm nhiệm vụ.

 

Trưa 27/9, HĐXX TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” đối với ma men Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Hơn 3 tuần trước, khoảng 15h ngày 4/9, thời điểm TP Đà Nẵng đang thực hiện Chỉ thị 16, “ai ở đâu ở yên đấy”, Tâm lại lẻn chạy tắt đường liên thôn đến nhà anh Nguyễn T. (SN 1992, trú ở thôn Túy Loan Đông 1) để... “gặp gỡ, giao lưu”.

Nhậu say, nam thanh niên tông ngã chốt kiểm soát dịch, đuổi đánh cả Công an -0
Nguyễn Hoàng Tâm tại Tòa. 

Đến 16h30 cùng ngày, khi ra về, trong tình trạng say xỉn, Tâm không làm chủ tốc độ, lao cả người và xe máy đâm ngã rào chắn Chốt kiểm soát dịch đóng tại thôn Dương Lâm 2.  Khi được đồng chí Nguyễn Văn Nam (Công an xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch nhắc nhở, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, Tâm lại đứng dậy chửi bới, thách thức rồi bất ngờ xông vào dùng cả chân, tay đánh mạnh vào người đồng chí Nam…

Trước hành vi côn đồ này của Tâm, lực lượng trực chốt nhanh chóng khống chế, bắt giữ và bàn giao Tâm cho Công an huyện Hòa Vang xử lý.

Tâm từng có tiền án, tiền sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 22/3/2020 chưa được xóa án tích. Trước khi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh như kể trên, Tâm không có GPLX, không mang theo giấy chứng nhận sở hữu phương tiện, khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.  

Hoài Thu

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.