Màn kịch tinh vi nhằm chiếm đoạt 2kg vàng của người đàn ông nước ngoài

07:51 09/11/2024

Từ tin báo của nạn nhân người nước ngoài, chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã truy bắt được các đối tượng gây án. Đáng lưu ý, bọn chúng dàn cảnh tinh vi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào lúc 20h tối 30/10, anh T. (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc; sinh sống ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng đi với người phụ nữ hoảng hốt đến Công an huyện Châu Thành trình báo về việc bị mất 8 mặt dây chuyền vàng 9999 (trọng lượng 2kg). Do không thông thạo ngôn ngữ, anh T. chỉ biết đối tượng chiếm đoạt tên Thảo. Biết anh T. có nhu cầu bán vàng, đối tượng này đã dẫn dụ anh từ TP Hồ Chí Minh xuống khu vực huyện vùng biên ở Tây Ninh để lừa lấy số vàng trên. Ngoài ra, anh T. không hay biết về danh tính thật của Thảo.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra ban đầu, các trinh sát phát hiện người phụ nữ cùng đi với anh T. có nhiều biểu hiện nghi vấn về mặt tâm lý. Đối tượng khai danh tính là Nguyễn Thị Đó (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh). Thoạt đầu, Đó chỉ cho biết mình là người giúp đỡ anh T. tìm người bán số vàng trên. Đó quen biết Thảo qua mạng xã hội. Khi Đó và anh T. xuống huyện Châu Thành thì bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt vàng. Khi Thảo chiếm đoạt vàng xong thì chặn mọi thông tin liên lạc với Đó. 

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án và nạn nhân là người nước ngoài, Công an huyện Châu Thành đã bố trí lực lượng nhanh chóng xác minh, điều tra, truy xét đối tượng nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự về lừa đảo, lạm dụng, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Đồng thời, các trinh sát sàng lọc, truy lùng đối tượng nghi vấn ở địa bàn giáp ranh là TP Tây Ninh, cũng như xác định danh tính thực của đối tượng tên Thảo.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định vụ việc có nhiều chi tiết khả nghi, nhất là từ lời khai của nạn nhân và Đó có nhiều điểm mâu thuẫn. Xác định vụ việc, anh T. có dấu hiệu bị dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt vàng, Công an huyện Châu Thành đã tập trung lực lượng điều tra viên và trinh sát bắt giữ Thảo để nhanh chóng làm rõ các tình tiết của vụ án, thu hồi số vàng trên. Tổ công tác khác tiếp tục đấu trí với Đó. Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh với Đó, đối tượng này buộc phải thừa nhận cùng Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1983, ngụ khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh) dựng màn kịch chiếm đoạt vàng của nạn nhân. Thảo đang sinh sống gần nơi cư trú của Đó.

Mở rộng điều tra,  đến ngày 1/11, các trinh sát Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ được Thảo. Thoạt đầu, Thảo cũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Chỉ khi điều tra viên đưa ra các lập luận sắc bén về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến vụ án, kết hợp cùng lời khai của Đó thì Thảo mới chịu cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Đó được một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) giới thiệu gặp anh T. để giúp T. bán 2kg vàng. Cụ thể, số vàng này được anh T. mua ở Đài Loan và vận chuyển về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Anh T. để số vàng này tại nơi ở thuộc quận 1. Khi thấy giá vàng lên cao, anh T. muốn bán số vàng trên thì gặp được Đó.

Theo sự chỉ dẫn của Đó, vào ngày 30/11, anh T. cầm theo số vàng trên từ TP Hồ Chí Minh gặp Đó tại khu vực xã Thái Bình (huyện Châu Thành) để thỏa thuận việc bán vàng. Thấy anh T. cầm số lượng vàng lớn trên tay, Đó đã nổi lòng tham. Do vậy, Đó đã gọi điện bàn bạc với Thảo để dàn dựng cảnh bị giật bịch vàng của anh T. nhằm chiếm đoạt tài sản. Để tránh sự phát hiện, Đó còn đích thân dẫn anh T. đến Công an huyện Châu Thành trình báo vụ việc. Đó đóng vai nhân chứng và người giúp đỡ anh T. Tuy nhiên, mọi mánh khóe lừa đảo tinh vi của Đó và Thảo đã bị các trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm của Công an huyện Châu Thành lật tẩy.

N.Minh-H.Thủy

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文