Mạo danh giảng viên lừa “chạy” chứng chỉ phòng cháy, chữa cháy

08:57 16/04/2022

Đối tượng đó là Trần Thị Liên (SN 1988, HKTT tại Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Mạo danh là giảng viên của một trường đại học, có quan hệ xã hội rộng, có thể làm được chứng chỉ hành nghề phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Liên đã nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Liên. Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh L.H.T., giám đốc của một công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội, gửi đến Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Thanh Trì. Trong đơn, anh T tố cáo việc đã bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 60 triệu đồng thông qua việc nhận làm chứng chỉ hành nghề phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho nhân viên công ty của anh T. 

Đối tượng Trần Thị Liên.

Tại cơ quan Công an, anh T. cho biết: Anh T. và Liên là đồng hương, đồng thời cũng là bạn học với nhau từ nhỏ. Khoảng tháng 4/2021, anh T. đến nhà Liên chơi. Trong quá trình này, anh T. đã chia sẻ về việc đang cần làm chứng chỉ hành nghề PCCC cho một số nhân viên của công ty. Nghe anh T. nói vậy, Liên giới thiệu rằng chị ta có quan hệ xã hội với một người ở Đại học PCCC, có thể giúp được anh T. sự việc trên.

Ngày 14/4/2021, Liên nhắn tin cho anh T. nói rằng có thể làm được giấy chứng chỉ hành nghề PCCC mà anh T. đang cần với giá 10 triệu đồng/1 người và phải làm thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ và giám sát xây dựng với chi phí là 1,5 triệu đồng/người.

Trong quá trình trao đổi, Liên tỏ ra là người am hiểu pháp luật,có quan hệ xã hội rộng nên anh T. chẳng mảy may nghi ngờ. Sau đó, anh T. đã đặt vấn đề nhờ Liên làm hộ giấy chứng chỉ cho 5 nhân viên. Trước đó, 5 nhân viên trên đã học lớp bồi dưỡng kiến thức PCCCvà cứu nạn, cứu hộ (CNCH) (theo Nghị định 79/2014/ NĐ-CP), đã được Đại học PCCC cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức và sau đó chỉ cần nộp hồ sơ sẽ được Cục Cảnh sát PCCC xem xét cấp chứng chỉ hành nghề PCCC.

Khi nhờ Liên, anh T. nghĩ rằng nếu có người quen biết sẽ được Cục Cảnh sát PCCC xem xét, cấp chứng chỉ hành nghề PCCC. Sau đó, anh T. đã chuyển gần 60 triệu đồng cho Liên làm 3 lần; chuyển 5 hồ sơ của nhân viên, mỗi hồ sơ gồm bản sao có công chứng bằng kỹ sư, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC & CNCH theo Nghị định 79; căn cước công dân. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Liên hứa hẹn sau 30/4/2021 sẽ có kết quả.

Ngày 29/4/2021, Liên thông báo với anh T. đã có chứng chỉ và có giấy hẹn lấy chứng chỉ nhưng Liên có việc cá nhân nên chưa chuyển lại cho anh T. Đồng thời, Liên hỏi vay thêm 20 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân, cùng ngày anh T. đã chuyển số tiền trên cho Liên vay. Sau đó, anh T. nhiều lần hỏi Liên về chứng chỉ nhưng Liên lấy nhiều lý do để không đưa chứng chỉ cho anh. Ngày 18/6/2021, Liên đã trả lại 10 triệu đồng tiền vay cho anh T.

Căn cứ vào lời khai của anh T, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập Liên đến cơ quan Công an làm việc. Bước đầu, đối tượng khai có quan hệ với một người đàn ông tên là Phạm Ngọc T.h (đang công tác tại Đại học PCCC). Vì thế, khi anh T. đặt vấn đề nhờ làm chứng chỉ hành nghề PCCC, Liên đã đồng ý giúp và đã liên hệ với anh Th. Từ lời khai của Liên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã làm việc với anh Th, cán bộ của Trường Đại học PCCC.

Quá trình làm việc, anh Th. cho biết: Khoảng tháng 7/2021 có người tên Liên gọi điện đến và hỏi về việc xin chứng chỉ hành nghề PCCC - (anh Th. không có quan hệ quen biết trước đây). Với trách nhiệm của cán bộ làm tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC và CNCH thuộc Đại học PCCC, anh Th. đã trả lời cho người này biết trường chỉ đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC và không nhận tiền của Liên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Liên hiện còn liên quan đến một vụ việc khác đang được các cơ quan Công an xác minh.

Xuân Mai

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文