Mạo nhận Thượng tá chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ lừa chạy việc

14:05 08/11/2021

Tâm mạo nhận là Thượng tá Quân đội, có nhiều quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có thể xin việc, xin dự án cho người có nhu cầu. Do lầm tưởng điều Tâm nói là thật nên 4 bị hại đã lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. 

Ngày 8/11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tâm (SN 1968, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân có nhu cầu cho con em vào học tại một số trường của lực lượng vũ trang và muốn có dự án để thi công.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2019 và 2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều cá nhân tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tâm tại phiên toà.

Khi thực hiện hành vi lừa đảo, Tâm tự nhận mình là Thượng tá Quân đội, quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao nên có thể xin được vào biên chế lực lượng Công an, xin được trúng thầu dự án xây dựng công trình cho các doanh nghiệp. Nhưng sau khi nhận hồ sơ và tiền của các bị hại, Tâm không thực hiện như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt hết để sử dụng cá nhân. Đến nay, Tâm không có khả năng trả lại tiền cho các bị hại.

Một trong các bị hại của vụ án là ông Nguyễn Văn T (SN 1963, trú tại quận Nam Từ Liêm). Tâm tự giới thiệu với ông T rằng, anh ta là sĩ quan Quân đội, công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng, quen nhiều lãnh đạo Bộ nên có thể xin vào biên chế lực lượng Công an và “chạy” trúng thầu các công trình xây dựng. Tưởng thật, cuối năm 2017, ông T đã giới thiệu cho con gái của một người quen nhờ Tâm xin vào làm việc trong lực lượng Công an. Tâm yêu cầu gia đình người xin việc đưa cho anh ta số tiền 700 triệu đồng để lo giải quyết công việc. Sau khi nhận đủ tiền, Tâm không thực hiện được như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài vụ việc trên, ông T còn có người quen có con đỡ đầu đang đi Công an nghĩa vụ tại Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và muốn ở lại công tác lâu dài trong lực lượng Công an. Tâm cũng nhận lời giúp đỡ với điều kiện, gia đình phải chi số tiền 700 triệu đồng và đưa trước 400 triệu đồng. Sau khi nhận 400 triệu đồng, Tâm không xin được việc như hứa hẹn mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Tháng 1/2018, ông T đưa cho Tâm 20.000 USD và 40 triệu đồng để nhờ Tâm xin cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Long (do ông T làm Giám đốc) được trúng thầu xây dựng công trình trạm y tế của các huyện vùng cao thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang. Tiếp đó, ông T đưa cho Tâm 300 triệu đồng để “chạy” việc trúng thầu xây dựng công trình thủy lợi tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sau khi nhận tiền của ông T, Tâm không thực hiện được như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng cộng, Tâm đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Trước khi phiên toà diễn ra, Tâm mới bồi thường được 100 triệu đồng cho bị hại.

Tại phiên xử, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm 16 năm tù. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文