Một cán bộ Công an xã bị côn đồ đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ

12:26 14/11/2021

Trong khi Đại úy Nguyễn Thành Chung, Phó trưởng Công an xã Lộc Trì và đồng đội can ngăn, giải quyết vụ việc thì bất ngờ đối tượng Võ Đức Cường lao đến dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng của Đại úy Chung. Sau khi gây án, đối tượng Cường bỏ chạy về nhà cố thủ và tiếp tục chửi bới, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Đức Cường (SN 1971, trú thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) để điều tra xử lý theo pháp luật.

Đại úy Nguyễn Thành Chung tại hiện trường. (ảnh được cắt từ clip do người dân ghi lại).

Chiều tối 13/11, Cường cùng con trai là Võ Đức Sa và 2 người con gái (trú tại thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) mang theo dao đến nhà ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì để gây gổ.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Trì cử Đại úy Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng Công an xã và Trung úy Hồ Đình Thọ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, khẩn trương đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tại đây, trong khi các cán bộ, chiến sĩ Công an can ngăn, giải quyết vụ việc thì bất ngờ đối tượng Cường lao đến dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng của Đại úy Nguyễn Thành Chung. Sau khi đâm đồng chí Chung, Cường bỏ chạy về nhà cố thủ và lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi cố thủ, đối tượng Võ Đức Cường đã bị khống chế, bắt giữ.

Đại úy Chung đã được đồng đội và người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế. để cấp cứu. Đến trưa 14/11, Đại úy Chung bước đầu đã qua cơn nguy kịch và được xác định bị đâm thủng ruột. Hiện, Đại úy Chung vẫn đang được tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Còn Cường, sau khi dùng dao đâm Đại úy Nguyễn Thành Chung đã bỏ chạy về nhà mình (cách nhà ông Tân khoảng 30m) và cố thủ trong nhà. Lực lượng Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Công an xã Lộc Trì đến nhà vận động ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn cố thủ, thách thức. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế thành công đối tượng và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Phú Lộc.

Đại úy Chung bị đối tượng đâm thủng ruột khi đang giải quyết sự việc.

Theo cơ quan điều tra, Cường làm nghề rửa xe bên QL1A thuộc địa bàn xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Những ngày qua, do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, trong khi đó, tại điểm rửa xe của Cường xuất hiện nhiều xe có dấu hiệu vi phạm phòng, chống dịch nên ông Trần Thanh Tân cùng lực lượng chức năng xã đã tiến hành xử lý.

Cường bực tức cho rằng, ông Tân đã gây cản trở việc làm ăn của mình nên tìm đến tận nhà để dằn mặt. Tại đây, ông Tân đã giải thích do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Cường không nghe mà vẫn ngoan cố, xông vào đánh ông Tân.

Hiện, VKSND huyện và Công an huyện Phú Lộc đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Võ Đức Cường về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Hải Lan

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan của các đối tượng lừa đảo đưa ra thị trường được quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư... nhưng thực tế không phải như vậy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文