Mua bán súng và giả mạo giấy tờ, hai bị cáo lãnh án tù

12:34 19/04/2022

Thông qua mạng xã hội Facebook, hai gã đàn ông kết nối mua bán trái phép khẩu súng Carbine là vũ khí quân dụng nên cả hai đối tượng đều phải vào vòng tố tụng hình sự và đã bị xử phạt tù.

Tại phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 19/4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Lê Lợi (SN 1994, trú ở Bãi Bàng, thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, 9 tháng tù về tội “Làm giả giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan nhà nước”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo này lãnh án 2 năm tù. Cùng vụ án này còn có bị cáo Phạm Sơn Thương (SN 1989, trú ở 57/20/4 khu phố 5, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lãnh án 2 năm 6 tháng tù vệ tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai bị cáo Lê Lợi và Phạm Sơn Thương tại phiên xử hình sự sơ thẩm.

Theo hồ sợ vụ án, đầu tháng 6/2021, một người đàn ông có tên là Hiền, kết nối qua mạng xã hội Facebook với Lê Lợi để nhờ tìm mua một khẩu súng Carbine với giá 35 triệu đồng. Sau đó, qua nhóm Facbook “Đam mê súng săn PCP” và hai tài khoản Facebook “Lãng khách”, “Telegram” Lợi liên hệ được Phạm Sơn Thương để mua khẩu súng Carbine với giá 33 triệu đồng.

Trong cuộc hẹn tại quán cà phê Mai Cao ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu ngày 14/6/2021, người tên Hiền giao cho Lợi 35 triệu đồng tiền mua súng. Lợi đến một Chi nhánh Ngân hàng ở thị xã Sông Cầu chuyển cho Thương 33 triệu đồng và đề nghị chuyển giao khẩu súng theo gói hàng ký gửi trên xe khách hành trình TP Hồ Chí Minh – TP Quy Nhơn (Bình Định).

Phạm Sơn Thương sau khi bị bắt giữ.

Đến trưa 16/6/2021, Lợi đến bến xe Quy Nhơn nhận “hàng” đem về nhà cất giấu, đồng thời liên lạc qua điện thoại hẹn Hiền đến quán cà phê Mai Cao để nhận súng vào trưa 17/6/2021. Trong lúc Lợi đi giao súng đã bị Công an kiểm tra hành chính, bắt giữ cùng tang vật. Ngoài hành vi này, trong tháng 10/2020, Lê Lợi còn kết nối qua Facebook với nhóm “Hội mua bán xe không giấy tờ” để “đặt hàng” mua chứng minh nhân dân giả có tên là Từ Châu Nhật, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu để đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng rồi liên hệ mua linh kiện súng thể thao, súng hơi, súng săn cho 7 người ở một số tỉnh, thành phố trong nước với tổng số tiền hơn 70,4 triệu đồng.

Hàng trăm viên đạn quân dụng do Phạm Sơn Thương cất giấu đã bị thu giữ.

Đấu tranh mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã truy bắt Phạm Sơn Thương. Đối tượng này khai nhận cuối năm 2019 đã mua khẩu súng Carbine nêu trên và 254 viên đạn từ một người lạ ở tỉnh Sóc Trăng đưa về nhà cất giấu rồi bán khẩu súng cho Lê Lợi.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, nhân thân Lê Lợi từng bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” trong phiên xử ngày 16/5/2020. Thế nhưng sau khi ra khỏi trại giam, đối tượng này không hoàn lương, hướng thiện, mà tiếp tục vào vòng tố tụng hình sự về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文