Mức án cao nhất dành cho người đàn ông sát hại 6 người rồi trốn truy nã suốt 43 năm

16:05 12/11/2024

Ngày 12/11, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Việt (SN 1953, trú tại: ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, nơi thường trú trước khi phạm tội: thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây vụ án gây xôn xao dư luận trên 40 năm qua, đối tượng đã cùng đồng bọn gây ra vụ án mạng khiến 6 người tử vong và trốn lệnh truy nã suốt 43 năm.

Theo cáo trạng, do có quan hệ từ trước với các đối tượng Nguyễn Minh Châu (SN 1938), Bùi Văn Lâm (SN 1942), Võ Văn Thọ (SN 1954) và Bùi Thanh Sơn (SN 1957, cùng trú tại: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nên Phan Thanh Việt thống nhất sẽ vào TP Hồ Chí Minh tìm những người có mong muốn trốn đi nước ngoài (vượt biên) đưa về xã Bình Châu để thực hiện việc giết và cướp tài sản.

Ngày 6/4/1981, bị cáo Việt cùng với Bùi Văn Tấn (SN 1949, nguyên quán xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi) dẫn một số người muốn trốn đi nước ngoài ở TP Hồ Chí Minh về xã Bình Châu, gồm có: Phạm Thị Phương Thảo (SN 1957), Hoàng Vũ Anh (SN 1942), Trần Thị Kim Phụng (SN 1952), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1970); anh em ruột Trịnh Đức Bình (SN 1955), Trịnh Đức Bắc (SN 1962); Bùi Quang Ánh (SN 1963) và 3 cha con ông Võ Bá Bửu (SN 1941, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh).

Bị cáo Phan Thanh Việt tại phiên tòa.

Khi đến Bến xe Quảng Ngãi, bị cáo Việt bảo Bùi Quang Ánh đưa 3 cha con ông Bửu và 2 anh em Bình và Bắc về ở nhà ông Bùi Mạnh (SN 1948; trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) là chú của Ánh và nói với ông là về thăm và mời chú vào dự đám cưới.

Còn Phan Thanh Việt dẫn Phạm Thị Phương Thảo, Hoàng Vũ Anh, Trần Thị Kim Phụng và Nguyễn Tuấn Kiệt về gởi ở nhà ông Phan Thanh Ngọc (SN 1910; trú tại thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) là cha của Việt và nói với ông Ngọc là khách của Việt ở TP Hồ Chí Minh ra chơi ít bữa và nhờ ông Ngọc nấu ăn cho họ. Cùng ngày, Việt gặp Châu nói đã đưa các người muốn vượt biên ra Quảng Ngãi.

Đến chiều 6/4/1981, Châu đến gặp Bùi Văn Lâm trình bày ý đồ của Việt về việc sát hại những người này để lấy vàng chia nhau, Lâm hứa trưa ngày 7/4/1981 sẽ gặp Việt tại nhà Châu và cũng trong sáng ngày 6/4/1981, Việt đến nhà Võ Văn Thọ nói với Thọ đã dẫn những người muốn vượt biên, hiện đang ở nhà Việt và bảo Thọ trưa ngày 7/4/1981 đến nhà Châu để gặp Lâm. Đồng thời, Châu đến gặp Bùi Thanh Sơn bảo Sơn đi chở người vượt biên để lấy tiền.

Khoảng 12 giờ ngày 7/4/1981, tất cả các đối tượng có mặt tại nhà Nguyễn Minh Châu, tại đây Châu đưa ra 2 phương án để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Sau khi thống nhất phương án, Nguyễn Minh Châu phân công Bùi Văn Lâm, Võ Văn Thọ và Bùi Thanh Sơn, cùng mình mang súng theo. Trong khi đó, bị cáo Việt chịu trách nhiệm dẫn người ra nơi đã định, chờ đúng 22h ngày 8/4/1981 để hành động.

 Theo kế hoạch bố trí, khoảng 19 giờ ngày 8/4/1981, Việt đến dẫn Trịnh Đức Bình và Trịnh Đức Bắc đem giao cho Thọ giữ.

Tiếp đó, Việt đến nhà ông Ngọc dẫn Phạm Thị Phương Thảo, Hoàng Vũ Anh, Trần Thị Kim Phụng và Nguyễn Tuấn Kiệt ra nhập chung rồi đưa tất cả đến bãi cát thôn Phú Bình, xã Bình Châu và bảo Thọ đi liên lạc với Châu, Lâm và Sơn, còn bị cáo Việt ngồi giữ 6 người.

Sau đó các đối tượng đã thực hiện kế hoạch sát hại 6 người, rồi đào 3 hố sâu để chôn các thi thể nhằm phi tang chứng cứ.

Sau khi gây án xong, các đối tượng cướp lấy tài sản đem về nhà Bùi Văn Lâm chia nhau mỗi người 2 chỉ vàng, 50 đồng, quần áo, đồng hồ, thức ăn. Sau đó, Lâm viết thư phân công bị cáo Phan Thanh Việt cầm thư vào TP Hồ Chí Minh lừa dối gia đình có người đi vượt biên để nhận 5 lượng vàng theo lời hứa của họ để đem về chia cho mỗi người 1 lượng. Bị cáo Việt cầm thư vào TP Hồ Chí Minh đến nhà ông Huỳnh Tòng (SN 1927; trú tại phường 5, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, là anh của Hoàng Vũ Anh) nhận lấy 1 lượng vàng và bỏ trốn, sau đó sống tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Qua điều tra, Nguyễn Minh Châu, Bùi Văn Lâm, Bùi Thanh Sơn, Võ Văn Thọ bị bắt tạm giam, đêm 20 rạng sáng ngày 21/7/1982, Nguyễn Minh Châu có hành vi trốn trại khi đang bị tạm giam, lực lượng Công an truy bắt, Châu chống trả lại quyết liệt nên bị tiêu diệt.

Ngày 29/7/1982, theo bản án hình sự sơ thẩm số 62/HS-ST của TAND tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi) xử phạt tử hình đối với Võ Văn Thọ và Bùi Thanh Sơn, xử phạt chung thân đối với Bùi Văn Lâm về tội “Giết người và cướp tài sản riêng của công dân”. Tại Bản án phúc thẩm hình sự số 298 ngày 27/8/1982 của TANDTC tại TP Đà Nẵng tuyên y án đối với các đối tượng trên.

Đến ngày 5/1/2024, khi Phan Thanh Việt đang trốn truy nã tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ sau 43 năm kể từ khi gây án.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo trùng khớp với lời khai của các đối tượng khác trong vụ án, áp dụng tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người” và 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” đối với bị cáo Phan Thanh Việt. Tổng hình phạt chung mà bị cáo Việt phải thi hành là tử hình.

Trà Câu

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文