Nghẹt thở cuộc đấu trí với kẻ cuồng yêu dùng súng khống chế mẹ vợ

11:39 22/04/2022

Ngày 22/4, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vương về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Nguyễn Văn Vương (SN 1990, HKTT: ấp Phước Lợi, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) là đối tượng dùng súng ngắn khống chế, bắt giữ mẹ vợ để uy hiếp, níu kéo tình cảm với vợ.

Vào năm 2010, Vương và chị P.T.K. (SN 1991, ngụ cùng địa phương) thương nhau nhưng do gia đình không đồng ý nên hai người dẫn nhau lên TP Hồ Chí Minh sinh sống và có 2 đứa con gái.

Mẹ của chị K. là bà T.T.E. (SN 1955) tức giận và không nhận chị K. là con, đồng thời không cho về nhà trong suốt một thời gian dài. Sau đó, dù được bà E. chấp nhận, nhưng vào dịp Tết Nguyên đán 2022, giữa Vương và chị K. xảy ra mâu thuẫn.

Khi cả nhà đang ăn Tết ở nhà bà E., trong lúc tranh cãi, Vương đánh chị K.. Sau đó, chị K. gửi đơn đến tòa án đề nghị ly hôn.

Đối tượng Vương.

Đại tá Phạm Chánh Cừ, Trưởng Công an huyện Gò Quao cho biết, vào khoảng 18h45’, ngày 9/4, Ban Chỉ huy Công an huyện nhận được tin báo từ Công an xã Vĩnh Phước A là Vương đang dùng súng ngắn uy hiếp và bắt nhốt bà E. trong nhà kêu bà E. phải đem chị K. về nếu không sẽ giết chết bà E.

Khi Tổ công tác Công an xã Vĩnh Phước A đến hiện trường, động viên thì Vương dùng súng bắn bắn lên nóc nhà và khóa cửa kính.

Tang vật thu giữ.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Gò Quao nhanh chóng chỉ đạo lực lượng triển khai đến hiện trường tuyên truyền thuyết phục, kêu gọi Vương thả bà E.. Song song đó, lực lượng Công an huyện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kiên Giang triển khai phương án tiếp cận, giải cứu con tin.

Vương không đồng ý thả người mà còn manh động dùng súng bắn làm bị thương một cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã. Đến trưa ngày 10/4, lợi dụng lúc Vương nói chuyện cùng mẹ ruột và người thân bên ngoài, bà E. đã trốn ra từ cửa sau.

Lúc này, biết không thể chống cự, đối tượng Vương đầu hàng và bị khống chế, bắt giữ sau đó. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một khẩu súng ngắn, 14 vỏ đạn đã bắn ra và 3 viên chưa sử dụng.

"Thông tin trinh sát thu thập được, trước lúc khống chế bà E., Vương đã để lại thư tuyệt mệnh. Từ đó, nhận định đối tượng có ý định sẽ giết chết vợ và sau đó tự tử, nên khi chị K. về đến nơi, chúng tôi tuyệt đối không cho vào tiếp cận với Vương, mà kiên trì tuyên truyền, thuyết phục đối tượng...", Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết.

Trần Lĩnh

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài; Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nhạc "rác" tràn lan trên mạng và được giới trẻ, thậm chí thiếu nhi vô cùng thích thú. Không ít MV, ca khúc thuộc dạng này đôi khi còn đạt lượt view vượt xa sản phẩm của các ca sĩ tên tuổi. Sự công kích của người nghe có ý thức dường như chỉ thổi bùng "vòng lặp phẫn nộ" để những ca khúc lệch chuẩn được dịp khuếch tán. Mọi thứ chỉ tạm dừng khi ngọn roi pháp lý vung lên...

Mùa đông 2025 đã gõ cửa châu Âu trong bối cảnh địa chính trị và năng lượng bất ổn đang gợi lại những ký ức không mấy dễ chịu về cuộc khủng hoảng năm 2022. Khi nhiệt độ bắt đầu giảm sâu, lục địa già phải đối mặt với một thách thức kép: dự trữ khí đốt đã giảm nhanh chóng và sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, bên cạnh những dự báo về một mùa đông khắc nghiệt.

Đường link độc thường được gắn với những kịch bản đánh mạnh vào tâm lý người dùng như: xuất hiện clip nóng, drama của người nổi tiếng, các vụ án giật gân, bạo lực... Nạn nhân bị dẫn dụ bằng cảm giác tò mò, gay cấn, rùng rợn, từ đó mất cảnh giác và tự mình mở cửa cho mã độc xâm nhập.

Gần cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 11/2025, vì một sự may mắn nào đó, sóng biển đã hai lần làm lộ diện một phần lớn tàu cổ Cẩm An tại khu vực biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Nhưng sự may mắn ấy chưa được cấp thẩm quyền chớp lấy bởi đang vấp phải sự lừng khừng từ nhiều phía. Nếu không chủ động nắm bắt cơ hội do sóng biển hung dữ mang lại, một ngày không xa, tàu cổ Cẩm An mang chứa trong mình nhiều điều bí ẩn về lịch sử, văn hóa… sẽ lại bị nhấn chìm dưới đáy biển.

Mailisa hay vụ HT Clinic cùng nhiều vụ án khác bị Bộ Công an, Công an TP Hà Nội phát hiện chỉ là lát cắt mới nhất cho thấy mảng tối đang phình rộng trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ. Đó không còn là vi phạm đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái kinh doanh phi pháp từ nhỏ lẻ đến chuỗi lớn, đe dọa sức khỏe cộng đồng và bộc lộ những lỗ hổng trong quản lý.

Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cá nhân, tập thể có đóng góp bền bỉ, sáng tạo cho cộng đồng. Trong 10 cá nhân được vinh danh, có Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) - người 16 năm gắn bó với hành trình hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp gắn liền với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文