Nghi án đâm chết người phụ nữ rồi tự sát trong phòng trọ

11:38 22/09/2024

Nghe thấy đứa trẻ 10 tuổi khóc lóc, mọi người trong dãy phòng trọ đến kiểm tra thì đứa trẻ mếu máo cho biết, mẹ đã bị đâm chết…

Ngày 22/9, Công an quận 12 phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng tại căn phòng trọ trong hẻm 113, đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 khiến chị M. (hơn 40 tuổi) tử vong.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/9, nhiều người sống tại dãy phòng trọ trên nghe tiếng khóc của đứa bé 10 tuổi phát ra từ một căn phòng trọ nên chạy đến kiểm tra. Đứa bé mếu máo cho hay “mẹ bị đâm chết rồi!” nên mọi người vào phòng kiểm tra.

Tại đây. mọi người phát hiện chị M. tử vong, trên người có nhiều vết thương hở gây mất máu. Bên cạnh chị M. là một người đàn ông cũng có nhiều vết thương trên người, thở thoi thóp. Vụ việc được báo với Công an. Người đàn ông bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu với sự giám sát của Công an.

Theo một số người sống tại dãy phòng trọ, chị M. thuê phòng trọ sống cùng 2 con nhỏ nhiều năm nay, hằng ngày mưu sinh bằng nghề buôn bán. Người đàn ông bị thương không phải chồng chị M. mà thi thoảng mới ghé đến phòng trọ này và ở lại qua đêm.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, những người trong dãy phòng trọ không thấy chị M. và người đàn ông trên cãi nhau hay mâu thuẫn gì.

M.Đ

Ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 8 chương, 30 điều, có hiệu lực từ 1/7/2026. Riêng chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 có hiệu lực từ 1/1/2027.

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài; Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cho đến bây giờ, tôi không thể nhớ nổi, là kể từ lần đầu tiên đặt chân lên đất Lai Châu (cũ) vào tháng 3/1984 cho đến nay, tôi đã đi Tây Bắc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, sau chuyến đi lên Lai Châu (cũ) - nghĩa là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu bây giờ - từ năm 2000, hầu như năm nào tôi cũng lên Tây Bắc và lần nào cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc…?

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文