Nghịch tử nghiện ma túy chém mẹ, lĩnh 12 năm tù

16:20 20/06/2023

Ngày 20/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Tùng (SN 1984, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội giết người. Điều rất đau lòng là bị hại trong vụ án lại là mẹ đẻ bị cáo - bà Đặng Thị H (SN 1960).

Theo bản án sơ thẩm, bà H sinh được ba người con, trong đó Tùng là con cả. Nhưng do Tùng vướng vào ma túy nên bà H nhiều năm khốn khổ vì con. Sau thời gian nghiện ma túy, cách đây khoảng hai năm, Tùng có biểu hiện ngẩn ngơ, nói cười một mình.

Hàng ngày, Tùng lang thang khắp nơi. Tới bữa ăn, bà H phải đi tìm Tùng về cho ăn. Tuy nhiên, Tùng chỉ ăn cơm hàng, không ăn cơm mẹ nấu vì sợ “có người bỏ gì đó vào đồ ăn”.

Quá trình sinh sống, do ảnh hưởng của ma túy nên Tùng có biểu hiện tâm thần, xu hướng bạo lực, nhiều lần đe dọa và hành hung mẹ.

Khoảng 0h00 ngày 22/8/2022, Tùng nằm ngủ trên phòng ở tầng 3, còn bà H nằm ở giường bạt tầng 1. Thời điểm này, bà H nghe thấy có tiếng chuột ở thùng đồ nên dậy lấy giấy ăn đốt cho chuột chạy ra ngoài. Sau đó, bà nằm ngủ tiếp.

Khoảng 4h30 cùng ngày, Tùng tỉnh dậy và thấy nhà có nhiều khói nên đi xuống hỏi bà H: “Mẹ đốt gì mà khói thế”. Bà H trả lời: “Tao đốt cái giấy ăn để đuổi chuột”. Nghe mẹ nói vậy, Tùng tỏ thái độ bực tức. Nhìn ở góc nhà phía sau cửa ra vào có dựng cái ô, Tùng đi đến lấy ô vụt vào đầu và người bà H.

Bị cáo Tùng tại phiên tòa.

Bị con đánh, bà H giơ tay lên đỡ và bị Tùng vụt trúng khiến bà gãy xương hai tay. Khi bà H kêu,  xin con đừng đánh mình thì Tùng để ô xuống nền nhà, đi ra ngoài cửa lấy dao và dùng sống dao chém nhiều nhát vào người bà H khiến nạn nhân bất tỉnh.

Nghe tiếng kêu cứu của bà H, hàng xóm chạy đến nhưng thấy cửa nhà bà H đóng, lại không quan sát được bên trong nên đã trình báo cơ quan công an phường. Khi Tùng cầm hung khí gây án đi ra ngoài cửa thì bị công an phường bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thấy Tùng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên đã quyết định giám định tình trạng tâm thần của Tùng.

Kết quả giám định cho thấy, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Tùng bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác. Tại thời điểm gây án, Tùng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Đối với bà H, sau khi bị Tùng hành hung đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bà bị tổn hại 27% sức khỏe.

Có mặt tại phiên tòa, với thân hình tiều tụy ốm yếu, chằng chịt vết sẹo trên tay, nhưng bà H vẫn xin Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng cho bị cáo Tùng. Bà H cho biết, chồng bà mất cách đây 8 năm nên mọi tình yêu thương bà dành cả cho đứa con trai duy nhất là Tùng. Theo bà H, Tùng bị ngẩn ngơ rất tội nghiệp. Nhưng trong cuộc sống, Tùng vẫn lễ phép, chừng mực với hàng xóm. Khi phát hiện Tùng có những biểu hiện không bình thường, bà H chưa kịp đưa con đi điều trị thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Trước bục khai báo, bị cáo Tùng lí nhí nói lời xin lỗi bà H. Bị cáo Tùng vừa dứt lời, người mẹ khốn khổ vừa khóc vừa nói: “Mẹ tha thứ hết cho con”.

Quá trình luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, bị cáo nhận thức và kiểm soát được hành vi của mình, nhưng bị cáo có xu hướng bạo lực là do dùng ma túy.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử khẳng định, việc truy tố bị cáo Tùng về tội giết người là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời...

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文