Người phụ nữ gây án ở Tuyên Quang bị tâm thần

15:23 24/02/2022

Qúa trình lấy lời khai Nguyễn Thị Cần, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng có nhiều biển hiện không bình thường.

Ngày 18/2, Báo CAND đã thông tin về việc Cơ quan Công an phối hợp với chính quyền và Nhân dân đã khống chế Nguyễn Thị Cần (SN 1975), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang lẩn trốn trên đồi cây bạch đàn của người dân sau khi gây ra vụ sát hại người.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Cần sau khi lẩn trốn trên đồi cây đã không có gì ăn phải lấy vỏ cây bạch đàn sống qua ngày, quần áo, đầu tóc bơ phờ vì kiệt sức... Theo cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang việc lấy lời khai của Cần rất khó khăn, đối tượng có biểu hiện của người không được minh mẫn.

Nguyễn Thị Cần thời điểm bị khống chế đưa về trụ sở Công an

Đối tượng Cần học hết lớp 7/12. Năm 2005 kết hôn và đến năm 2013 thì ly hôn. Sau đó, đối tượng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan đến năm 2015 thì về ở cùng mẹ đẻ một thời gian rồi bỏ ra ngoài ở một mình. Năm 2018 được ông Thắng đón về ở cùng và sống với nhau như vợ chồng cho đến nay. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, đối tượng Cần có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Trở lại vụ án, ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo về tội phạm “Giết người”, xảy ra tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn). Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Yên Sơn, Phòng Khoa học Kỹ thuật Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Thị Cần và ông Phạm Văn Thắng (SN 1956), trú tại xã Tiến Bộ chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà ông Thắng.

Vào rạng sáng 13/2, khi Cần đang ngủ thì ông Thắng gọi dậy bắt nấu cháo, lấy rượu cho uống nên giữa Cần và ông Thắng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Cần dùng gậy gỗ, ống điếu, thùng gỗ, dao đánh, chém nhiều nhát vào đầu, người ông Thắng. Khi thấy ông Thắng tử vong, Cần kéo thi thể ông Thắng giấu vào trong cống thoát nước gần đường lên nhà rồi quay lại nhà.

Đối tượng Cần lấy vỏ cây bạch đàn ăn trong lúc lẩn trốn

Chiều 15/2, anh Tống Văn Quảng (SN 1988), trú cũng xã – là con rể ông Thắng đến nhà thì thấy Cần cầm dao và búa đinh ngồi trước cửa nhà không cho anh Quảng vào. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Quảng cùng vợ (con gái nạn nhân) đến nhà thì Cần bỏ chạy lên khu đồi cây phía sau nhà.

Anh Quảng kiểm tra thấy trong nhà có nhiều vết máu, nghi ngờ ông Thắng bị sát hại nên nhờ người dân trong thôn đi tìm thì phát hiện thi thể ông Thắng trong ống cống thoát nước gần đường lên nhà. Chiều 18/2, người dân phát hiện Cần đang trốn trên đồi cây của người dân trên tay đang cầm một con dao…

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Cần về hành vi “Giết người”, đồng thời phối hợp các ban, ngành liên quan về dấu hiệu tâm thần của đối tượng để có hướng xử lý.

Minh Hiền

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文