Nhóm đối tượng ép khách hàng trả nợ bằng hình ảnh đồi trụy… lãnh án

16:38 18/06/2025

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 18/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1993) và Đỗ Trọng Đạt (SN 1998) cùng 12 đồng phạm, là nhân viên Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset thu hồi nợ khách hàng không đúng quy định, trong vụ ghép ảnh đồi trụy, thông tin không có thật để ép khách hàng trả tiền.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thắng 6 năm tù, Đỗ Trọng Đạt 3 năm tù và 12 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm 10 tháng tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Thắng từ 8 – 9 năm tù, Đạt từ 5 -5 năm tù, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 3 -5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thắng và các đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Tài chính Mirae Asset hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, chủ yếu cho vay theo hình thức tín chấp. Đối với các khoản nợ khó đòi từ 2 năm trở lên, công ty sẽ giao cho hai nhóm nhân viên “Soldout A” do Thắng là trưởng nhóm và “Soldout B” do Đạt làm trưởng nhóm.

Từ tháng 10/2022, do áp lực về việc đòi nợ, Thắng và Đạt khi quản lý nhóm đòi nợ đã tự ý cho nhân viên dùng sim rác gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, yêu cầu khách trả nợ.

Trong trường hợp không đòi được tiền, nhân viên sẽ quét số điện thoại bằng phần mềm để tìm hình ảnh của con nợ thông qua các tài khoản mạng xã hội rồi ghép với các thông tin không có thật như khiêu dâm, bàn thờ, đám tang, tai nạn…, dùng các tài khoản mạng xã hội để đăng thông tin này lên, buộc khách hàng phải trả nợ.

Bị cáo Đỗ Trọng Đạt.

Đứng đầu nhóm “Soldout A” là Nguyễn Ngọc Thắng. Với vai trò trưởng nhóm, Thắng duyệt nội dung, cấu trúc hình ảnh kèm các thông tin như: khiêu dâm, bàn thờ, đám tang, tai nạn… để gửi cho nạn nhân.

Thắng giao cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thảo, nhân viên trong nhóm của Thắng đòi khoản nợ gốc và lãi là 11,5 triệu đồng của vợ chồng ông N.V.Đ và bà N.T.T.T.

Thảo đã nhắn tin cho bà T. với nội dung đe doạ và bắt bà T. phải trả nợ trong 30 phút nếu không Thảo sẽ quậy đến khi nào bà T. trả đủ tiền. Thảo còn dùng tài khoản Zalo "Công Ty Thu Hồi Nợ Phi Long" nhắn tin đe dọa và dùng tài khoản facebook ảo để bình luận kèm hình ảnh, sổ hộ khẩu, ảnh bàn thờ... kèm nội dung quyết định truy nã, đối tượng lừa đảo bỏ trốn... vào facebook cá nhân của vợ chồng ông bà Đ. và T. Do lo sợ, ông Đ. đã thanh toán 7 triệu đồng và viết đơn xin giảm lãi để tất toán hợp đồng cho Thảo.

Với nạn nhân khác, bà V.T.T.H còn nợ gốc và lãi của Công ty Mirae Asset 63 triệu đồng. Thắng đã tải hình, cắt ghép, tạo ra ảnh khiêu dâm chứa ảnh bà H, hình CCCD kèm nội dung nhạy cảm... rồi bình luận vào facebook bà H. và bạn bè, người thân của bà H. nhằm tạo áp lực buộc bà Hà trả nợ.

Do lo sợ và không có tiền để trả nên bà H. đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an.

Với thủ đoạn trên, bị cáo Thắng đã cưỡng đoạt gần 394 triệu đồng của các bị hại. Đỗ Trọng Đạt cưỡng đoạt 67 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc có hành vi cưỡng đoạt số tiền từ 7 triệu đồng 67 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Thắng cùng đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo ân hận và cho rằng chỉ nghĩ đến việc đòi nợ, để “hoàn thành nhiệm vụ” nên bất chấp thủ đoạn, làm anh hưởng đến uy tín, danh dự khách hàng. Các bị cáo cúi đầu xin lỗi bị hại và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về, làm lại cuộc đời…!

Bùi Thanh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文