Những cựu lãnh đạo nào đã nhận hối lộ trong vụ “tuồn” thuốc vào bệnh viện?

17:34 28/01/2026

Chiều 28/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, qua đó để các công ty dược “tuồn” thuốc vào bệnh viện.

Ngoài bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền hơn 47 tỷ đồng, bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng, bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) nhân hối lộ 700 triệu đồng, bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ 4,1 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. 

Tại phần thẩm vấn chiều nay, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác là cựu lãnh đạo một số bệnh viện y dược cổ truyền về hành vi nhận hối lộ của các công ty dược.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng.

Bị cáo Cao Hữu Hạng (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 188 triệu đồng.

Bị cáo Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ 940 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Thanh (cựu cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên, sau này là Phó Trưởng Khoa Dược Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 626 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bị cáo Quách Thị Lịch (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 507 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Thị Ngát (cựu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 476 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Đức Thắng (cựu Trưởng Khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Kim Động cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 287 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nhận hối lộ hơn 277 triệu đồng.

Bị cáo Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ) nhận hối lộ hơn 136 triệu đồng.

Bị cáo Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ) nhận hối lộ hơn 159 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phó Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền - phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cũ) nhận hối lộ hơn 139 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Thanh, cựu cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Trả lời thẩm vấn trước Hội đồng xét xử, các bị cáo trên dù thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định, nhưng vẫn đưa ra những lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.  

Lý do chung mà các bị cáo đưa ra là, không ép doanh nghiệp phải “cắt phế”, “hoa hồng”, mà chỉ gợi ý để các doanh nghiệp đóng góp vào công việc chung của bệnh viện.  

Hai bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm) và bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Tổng Giám đốc Công ty Y dược LanQ) nhiều lần được chủ tọa yêu cầu đối chất với các bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ để làm rõ số tiền các bị cáo nhận từ doanh nghiệp là tiền gì?

Hai bị cáo Cách và Quyền đều giải thích rõ, lý do nhiều lần đưa hối lộ cho các bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế để không bị gây khó dễ khi giao nhận thuốc, thanh toán thuận lợi. Bị cáo Cách còn nhiều lần nhấn mạnh “Không có ai tự nhiên mang tiền cho người khác mà không có mục đích”.

Nguyễn Hưng

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文