Những thủ đoạn nẫng tài sản liều lĩnh

06:44 14/03/2022

Tỉnh Bình Dương với số dân khoảng 2,6 triệu người thì có đến 50% là người tạm trú đến từ khắp nơi trên cả nước.

Nếu những năm về trước, các đối tượng trộm cắp tài sản thường nhập nha vào đêm khuya để trộm tài sản hay "canh me" xe gắn máy ở nơi không người trông coi để trộm thì nay chúng rất liều lĩnh, đột nhập cả vào ban ngày và trộm tài sản ngay trước mặt người sở hữu. Những kẻ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng vậy, thực hiện hành vi một cách quyết liệt, đến cùng…

Sáng 10/3/2022, anh Hồ Ngọc Trí, sinh viên Trường Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh dựng xe máy trên đường Tân Lập, phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương) để vào của hàng mua đồ. Khi anh quay ra chuẩn bị lên xe chạy về thì một đối tượng tuổi trung niên đi xe gắn máy tới cách anh Trí tầm 10m rồi giả đò hỏi đường.

Anh Trí tiến tới để chỉ đường thì đồng bọn của kẻ này ở phía sau bẻ khóa xe phóng đi. Anh Trí quay lại chứng kiến tài sản của mình bị người khác chiếm đoạt nhưng đành bất lực, chỉ biết tri hô… Đoạn clip ghi lại cảnh anh Trí bị mất xe sau đó được đưa lên mạng xã hội, ai xem xong cũng phải lắc đầu ngao ngán vì sự liều lĩnh của kẻ trộm.

Cũng clip về vụ trộm được đưa lên mạng với hàng trăm ngàn lượt chia sẻ là cảnh một phụ nữ mang bầu ngã sóng soài khi rượt theo một tên trộm đột nhập công ty vào giữa trưa để trộm xe gắn máy. Đó là vào khoảng 14h45 ngày 24/2, một chiếc ôtô dừng lại trước cổng một công ty nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Một đối tượng ăn mặc khá lịch sự bước xuống xe lẻn vào cổng công ty. Chưa đầy một phút sau, đối tượng dắt ra chiếc xe gắn máy rồi rồ ga chạy mất. Cùng lúc này, vợ chồng chủ nhà lao ra rượt theo tên trộm nhưng chị vợ mang bầu bị vấp té ngã xuống đường, rất may không bị thương tích gì. Điều đáng nói là khi ôtô dừng trước cổng, vợ chồng người chủ công ty có hay biết nhưng nghĩ là khách đến liên hệ công việc làm ăn nên mất cảnh giác.

Câu chuyện về 2 đối tượng chiếm đoạt 500 thùng bia xảy ra trên địa bàn huyện Phú Giáo (Bình Dương) cũng làm không ít người ngạc nhiên. Võ Trung Tấn (SN 1996; quê Quảng Nam) và Trần Văn Vĩnh (SN 1986, quê Đồng Nai) là nhân viên giao bia cho công ty T.Đ. Ngày 27/2, Trung và Vĩnh chở bia của công ty để đi giao hàng. Do đang nợ nần và cần tiền tiêu xài, trên đường đi, hai đối tượng đã bàn nhau "rút ruột" 500 thùng bia mang bán cho một tiệm tạp hoá trên địa bàn huyện Phú Giáo lấy 150 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Trung và Vĩnh đã tạo hiện trường giả xe ôtô bị tai nạn giao thông làm bia rớt xuống đường, sau đó bị người dân đi đường lấy mất. Khi Trung và Vĩnh thông báo cho giám đốc công ty chuyện "động trời" này thì giám đốc lập tức trình báo ngay cho Công an vì không ai có thể tin đó là sự thật. Không bao lâu sau đó, Trung và Vĩnh bị bắt. Bản thân hai đối tượng này cũng thừa nhận mình "dại dột", bởi kịch bản mất bia quá vụng về, nếu chỉ mất một vài thùng bia thì hợp lý hơn, đằng này đến những 500 thùng…

Cũng hiếm gặp là vụ Trương Bé Thuận (SN 1982, quê TP Cần Thơ) dùng "sổ đỏ" giả để bán đất chiếm đoạt 300 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Lưu ở thị xã Bến Cát, Bình Dương. Thuận lên mạng xã hội đặt mua bộ hồ sơ giả gồm "sổ đỏ", CMND, hộ khẩu… rồi lừa bán đất cho anh Lưu. Sau khi nhận cọc trước 100 triệu đồng, hai bên hẹn nhau ra công chứng để thanh toán 200 triệu đồng còn lại. Lẽ thường, sau khi chiếm đoạt tiền đặt cọc là đối tượng đã "cao chạy xa bay" chứ chẳng ai dám liều mạng ra tận phòng công chứng như Thuận...

Theo cơ quan Công an, hầu hết các đối tượng trộm cắp, lừa đảo bị bắt giữ đều cho biết nguyên nhân chiếm đoạt tài sản là do nợ nần, thiếu hụt tiền bạc, mất việc làm…

Mã Hải

Tại Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả 100% học sinh đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc (HCB), 3 Huy chương Đồng (HCĐ).

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và tối qua (27/5), khu vực Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 100mm như: Đông Phước A (Hậu Giang) 128.2mm, Tân Phú (TP Cần Thơ) 116.2mm, Tân Phong (Bạc Liêu) 108.6mm…

Chiều 27/5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nhiều bản thảo tác phẩm nổi tiếng, trong đó có ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” – tác phẩm thu hút hơn 6 tỷ lượt xem, đặc biệt thu hút công chúng khi được biểu diễn trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vào 21h34 ngày 26/5, tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, camera của một nhà người dân trên tuyến Quốc Lộ 3B nơi xuất hiện “hố tử thần” đã ghi lại hình ảnh, âm thanh về chiếc xe mô tô và người điều khiển phương tiện đã đâm mạnh vào hàng rào tôn rồi lao xuống hố tử thần. Đến 14h ngày 27/5, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm.

Sau đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, hàng trăm hecta lúa tại Nghệ An đứng trước nguy cơ hư hỏng do không thể thu hoạch kịp thời. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lội bùn sát cánh cùng bà con xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc thu hoạch lúa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.