Niềm vui của các cán bộ Công an khi giải án oan cho người bị bỏ ma tuý vào cốp xe

08:46 02/09/2024

"Cảm ơn Công an quận Long Biên (Hà Nội); đặc biệt là các cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, các anh đã giải oan cho tôi…"- giọng anh L (HKTT tại tỉnh Hưng Yên; hiện đang ở tại quận Long Biên), nạn nhân bị vu khống, bỏ ma tuý vào cốp xe máy nghẹn lại. Giọt nước mắt và niềm hạnh phúc tột cùng của người bị hại cũng là niềm vui của Trung tá Nguyễn Hữu Quý, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Long Biên và cán bộ tham gia điều tra vụ án.

"Từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy rằng, quá trình điều tra các vụ án về ma tuý, đòi hỏi các điều tra viên và cán bộ điều tra phải thận trọng, khách quan. Vì thế, sau khi tiếp nhận thông tin do Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên chuyển đến, chúng tôi đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, cần phải xác minh…"- Đội trưởng Nguyễn Hữu Quý nhớ lại.

Trước đó, vào ngày 21/8, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Long Biên nhận thông tin của Công an phường Phúc Đồng về tin báo tội phạm ma tuý. Thông tin ban đầu cho biết, trong cốp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH để dưới hầm của một chung cư trên địa bàn phường Phúc Đồng, có chứa chất ma túy. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phúc Đồng phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Long Biên đã tiến hành xác minh; xác định chiếc xe máy trên là của anh  L (SN 2000, trú tại Long Biên, Hà Nội), huấn luyện viên một cơ sở tập gym trên địa bàn. Khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã đưa anh L xuống kiểm tra chiếc xe trên; qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có 2 túi nilon đựng tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 1,162 gam; 1 túi nilon đựng 2 viên nén màu xanh là MDMA có khối lượng 0,971 gam và 1 túi nilon đựng chất bột màu cam có khối lượng 0,734 g đang chờ kết luận giám định.

Các đối tượng trong vụ án.

"Khi chúng tôi làm việc, anh L rất ngỡ ngàng về số ma tuý thu được trong cốp xe máy của mình. Sự hoảng loạn, lo lắng của anh L khiến chúng tôi đặt câu hỏi nghi vấn, phải chăng đây là vụ việc vu khống người phạm tội"- Đội trưởng Nguyễn Hữu Quý nhớ lại. Những nhận định của họ càng có căn cứ khi kết quả xét nghiệm xác định, anh L âm tính với chất ma tuý… Trước tính chất vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của việc vu khống cho người khác, Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên đã giao Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó trưởng Công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ, xác minh vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Long Biên đã tiến hành ghi lời khai của anh L. Quá trình điều tra, anh L cho biết, từ tháng 10/2021, anh có quan hệ tình cảm với chị H (SN 1998, trú tại Quảng Ninh). Trước đó, chị H có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình tên là Linh, làm nghề kinh doanh vận tải tại Hoà Bình. Linh đã mua một căn hộ tại khu đô thị Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) để thi thoảng về ở cùng với chị H. Đến tháng 7/2024, chị H bỏ đi sinh sống với anh L… Cũng vì thế, anh L luôn cảm thấy có người theo dõi mình; không dừng lại ở đó, tại nhà của bố mẹ anh L ở Hưng Yên cũng bị dán giấy đe dọa khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng.

Để làm rõ vụ án, không để oan người vô tội, cùng thời điểm này một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Long Biên đã có mặt tại nhà của anh L tại quận Long Biên để xác minh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khu vực nơi anh L sinh sống, thường xuyên xuất hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn. Qua xác minh, các trinh sát đã xác định và triệu tập được người đàn ông trên đến trụ sở cơ quan Công an. Quá trình làm việc, người đàn ông trên cho biết anh ta được Nguyễn Đức Hoà (SN 1990, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) thuê theo dõi anh L.

Sau khi được triệu tập, đối tượng Hòa khai nhận: Trước đó, Công được Nguyễn Văn Linh (SN 1992, HKTT tại huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) thuê tìm chị H. Sau khi tìm kiếm, Công biết chị H đang sinh sống tại phường Long Biên, quận Long Biên cùng với anh L nên đã thông báo cho Linh biết. Linh tiếp tục thuê Công và nhóm của Nguyễn Đức Hòa theo dõi chị H và anh L. Hòa đã lập nhóm Zalo gồm Linh, Công và 3 nhân viên của Hòa thông báo kết quả theo dõi trên nhóm để Linh, Công biết.

Quá trình theo dõi, Hoà đã cung cấp cho Linh và Công nắm được thông tin cá nhân của anh L; Công và Hoà đã 2 lần báo lịch trình đi lại của anh L và chị H để Linh thuê người giải quyết nhưng không thành. Tối 20/8, Công gọi điện cho Linh thông báo nội dung vào ngày 21/8, chị H và anh L sẽ đến Công an phường Long Biên đăng ký tạm trú, tạm vắng. Công đã hỏi và gợi ý cho Linh cách giải quyết anh L, bằng cách cho ma tuý vào cốp xe máy của người này. Ngoài ra, Công còn nhờ Linh mua cho 1 chỉ ketamine để anh ta sử dụng…

Qua rà soát, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Long Biên xác định được người báo tin cho lực lượng Công an là chị P.N.L (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị P.N.L sau khi được triệu tập cho biết đã được Tạ Thị Thương (SN 1994, trú tại Hoà Bình) nhờ báo tin cho cơ quan Công an. Qua xác minh, Công an quận Long Biên xác định, Thương là vợ của Linh. Với các thông tin thu thập được, các trinh sát đã dựng được chân dung các đối tượng trong ổ nhóm để tập trung lực lượng truy bắt. Sau khi gây án, vợ chồng Linh và Thương đi Hoà Bình, Nam Định rồi lên Lào Cai; các đối tượng còn lại cũng bỏ trốn...

Quá trình rà soát, đến ngày 25/8, Công an quận Long Biên đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Thành Công, Nguyễn Văn Linh, Triệu Quang Anh (SN 1988, hiện ở thôn Đầm Đa, xã Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) và Tạ Thị Thương khi các đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh Hoà Bình, Lào Cai.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã làm rõ vai trò của đối tượng chủ mưu cầm đầu là Linh và vai trò của các đối tượng trong đường dây. Theo đó, vào sáng 21/8, Linh cùng vợ là Thương đi xe ôtô của Triệu Quang Anh từ Hoà Bình xuống Hà Nội để giải quyết việc với H và L. Trên đường đi, Linh có nhờ và chuyển tiền cho Quang Anh mua 1 chỉ ketamine chuyển trước đến một địa chỉ trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cho Công nhận. Sau khi nhận được ma tuý, Công đã sử dụng một phần, phần còn lại Công cất riêng vào túi và giã nhỏ thêm mấy viên thuốc tây giả là ma tuý để đưa cho nhóm của Linh khi gặp mặt.

Khi Linh, Thương, Quang Anh và Công gặp nhau, phát hiện gói ma tuý "thuốc tây" là giả, sợ không đủ liều lượng để cho anh L đi tù nên Quang Anh và Linh thống nhất mua thêm 2 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy, loại nước vui.

Đồng thời các đối tượng bàn nhau, khi đến khu vực anh L làm việc, Công sẽ xuống hầm tìm vị trí để xe của anh L; sau đó, báo cho Linh để đối tượng mang ma tuý bỏ vào cốp xe của nạn nhân L. Sau khi thực hiện xong hành vi vu khống cho anh L, Thương sẽ nhờ chị P.N.L điện báo cho Công an phường Phúc Đồng biết trong cốp xe của L có chứa ma tuý. Đến 13h45 cùng ngày, sau khi thực hiện hành vi bỏ ma tuý vào cốp xe của anh L để vu khống, các đối tượng cùng nhau bỏ trốn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã bắt giữ 4 đối tượng. Trong đó, Linh và Công bị bắt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và "Vu khống"; Quang Anh về hành vi "Mua bán trái phép ma tuý" và "Vu khống"; Thương về hành vi "Vu khống". Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

Lượng phương tiện ngày 22/2 (mùng 6 Tết) bắt đầu tăng cao trên các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương lượng phương tiện vẫn di chuyển thông thoáng nên chưa phải đóng hướng di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi miền Tây....

Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động; nguồn cung hàng hóa phong phú, đặc biệt là rau, củ vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文