“Nổ” là cháu lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, lĩnh 17 năm tù

17:19 02/12/2025

Linh sử dụng nhiều số điện thoại, tự giới thiệu đang công tác tại Thanh tra Bộ Công an, là con gái Giám đốc Công an một tỉnh ở khu vực miền Trung và là cháu Thứ trưởng Bộ Công an, qua đó chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng của bị hại. 

Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Linh (SN 1992, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, cuối năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Linh quen biết anh Nhâm Xuân H (SN 1996, ở Hà Nội). Trong thời gian quen biết nhau, Linh sử dụng nhiều số điện thoại, tự giới thiệu đang công tác tại Thanh tra Bộ Công an, là con gái Giám đốc Công an một tỉnh ở khu vực miền Trung và là cháu Thứ trưởng Bộ Công an.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của anh H, khoảng tháng 1/2020, Linh mua và sử dụng bộ quân phục công an. Sau đó, Linh dẫn anh H đến nhà một liệt sỹ ở phường Ngọc Hà, Hà Nội để thăm viếng. Khi đến nơi, Linh giới thiệu với mọi người là bạn thân của liệt sỹ.

Bị cáo Linh tại phiên tòa. 

Một thời gian sau, anh H nói với Linh về việc có nhu cầu xin vào làm việc tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Linh nói, sẽ nhờ người xin cho anh H được vào làm việc tại đây.

Linh còn tự lập ra các tài khoản trên mạng xã hội Zalo giả làm Thứ trưởng Bộ Công an, giả làm Thư ký Thứ trưởng để nhắn tin với anh H. Trên thực tế, các số điện thoại này là những sim không chính chủ đều do Linh mạo danh khi nhắn tin yêu cầu anh H chuyển tiền mua quà biếu.

Một thời gian sau, Linh vào vai “Thứ trưởng Bộ Công an” nhắn tin thông báo với anh H là đã hủy hồ sơ xin việc của anh này tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam để xin cho H vào công tác tại một đơn vị của Bộ Công an.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2019 đến tháng 5/2022, Linh yêu cầu anh H chuyển hơn 700 triệu đồng đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Đây là các tài khoản người thân của Linh. Tiếp đó, Linh nhờ người thân chuyển khoản lại cho chị ta.

Ngoài ra, Linh còn yêu cầu anh H chuyển tiền để thanh toán các khoản chi tiêu cá nhân khác… Tổng cộng, Linh đã chiếm đoạt của anh H hơn 4,5 tỷ đồng. Linh còn tiếp tục nhắn tin hỏi vay tiền của anh H nhưng không liên lạc được nên hủy bỏ các sim điện thoại mạo danh.

Về phía anh H, sau nhiều lần liên lạc với các số điện thoại của lãnh đạo và Thư ký lãnh đạo do Linh giả mạo không được nên tìm hiểu về Linh và biết, bố của Linh là người quê ở Nghệ An.

Anh H tìm đến nhà thì gặp Linh và chồng. Tại đây, anh H đòi tiền thì Linh nói đã đưa tiền để nhờ xin việc và hứa hẹn sẽ trả lại nhưng sau đó không trả.

Ngày 9/11/2023, anh H làm đơn tố cáo Linh gửi cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, gia đình Linh mới khắc phục được 400 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Linh 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Linh phải bồi thường cho anh H hơn 4 tỷ đồng còn chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文