Nữ Đại tá "rởm" khoe sổ tiết kiệm 200 tỷ để lừa 9 tỷ đồng

15:29 08/03/2023

Tự phong cho mình mác Đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2, cùng bức ảnh mặc quân phục và quyển sổ tiền gửi tiết kiệm 200 tỷ đồng, chỉ trong thời gian ngắn, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của bác sĩ, ca sĩ và bị hại khác tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.  

Ngày 8/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, với mục đích chiếm đoạt tài sản, từ năm 2017 đến 2021, Lan đưa ra thông tin gian dối về việc chị ta là công an, cấp bậc hàm đại tá. Không chỉ có vậy, Lan còn khoe quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng để lừa nhiều người.

Khi thấy một số người tin tưởng, Lan bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách đưa ra thông tin đang cần vốn để kinh doanh vé máy bay, mua vaccine phòng COVID-19, nhưng chưa đến hạn rút sổ tiết kiệm. Với thủ đoạn trên, Lan chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Theo đó, cuối năm 2017, Lan quen biết anh Trần Đăng T (SN 1972, là bác sĩ điều trị cho bố chồng của Lan). Khi gặp nhau, Lan tự giới thiệu là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 và là cổ đông của Ngân hàng VPBank. Do cần tiền đầu tư, Lan vay anh T 220 triệu đồng. Sau đó, Lan tiếp tục cho anh T xem 6 sổ tiết kiệm với tiền gửi từ 100 tỷ đến 200 tỷ đồng đứng tên Mai Thị Lan.

Đại tá rởm khoe sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng để lừa và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của bác sĩ, ca sĩ  -0
Bị cáo Lan tại phiên tòa.

Lan còn tự gửi các lẵng hoa có gắn ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đến bệnh viện để tạo sự tin tưởng cho anh T. Bằng phương thức trên, tháng 3/2020, Lan tiếp tục vay anh T 1 tỷ đồng để kinh doanh với lời hứa, khi nào đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền trả và tặng anh T thêm... một căn nhà.

Quá thời hạn cam kết, không thấy Lan trả tiền vay, anh T nhiều lần đòi tiền thì Lan chặn số điện thoại, chuyển chỗ ở.

Với thủ đoạn mua nhà, mua xe ô tô thanh lý giá rẻ, không cần gửi hồ sơ đấu thầu, Lan đã chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng của anh Nguyễn Ngọc N (SN 1989, quê Lạng Sơn). Những lần giao tiền, hai bên không có giấy tờ biên nhận.

Trong các nạn nhân của Lan có vợ chồng nam ca sĩ T cũng bị lừa 1,3 tỷ đồng. Tháng 11/2020, Lan thuê nam ca sĩ T đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, Lan chủ động làm quen với vợ ca sĩ này và mời vợ chồng nam ca sĩ T về nhà ăn cơm nhiều lần để tạo mối quan hệ thân thiết. Những lần đó, Lan cho họ xem ảnh chụp chị ta mặc trang phục Công an, và nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác cùng quyển sổ tiết kiệm tiền gửi trị giá 200 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Lan nói có việc gấp nên vay vợ chồng nam ca sĩ T 1,3 tỷ đồng. Tin tưởng vào vị trí, chức vụ công tác và sổ tiết kiệm của Lan khoe là thật nên vợ chồng nam ca sĩ T đã giao tiền cho Lan và bị chiếm đoạt. Hiện Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho vợ chồng nam ca sĩ T.

Cơ quan điều tra xác minh tại ngân hàng và xác định, Lan không gửi tiết kiệm số tiền 200 tỷ đồng. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm có tên Mai Thị Lan như Lan tự thông tin với các bị hại.

Rà soát trong dữ liệu thông tin của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an xác định, không có ai tên Mai Thị Lan.

Quá trình xét xử vụ án này, vắng mặt hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Để đảm bảo quyền lợi cho họ nên sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Hưng

Thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo người dân đã xảy ra cách đây vài năm, được Công an tỉnh Tây Ninh nhiều lần cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Đáng buồn, đến nay vẫn còn nhiều người "sập bẫy" bọn chúng với nhiều mánh khóe tinh vi như, dọa liên quan đến mua bán thông tin cá nhân, rửa tiền…

Những ngày qua, câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên dạy thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định dũng cảm lao xuống sông cứu người gặp nạn đã được lan toả ở khắp các nền tảng mạng xã hội. Dũng cảm, nhân ái đó là những từ mà cộng đồng đã dành cho cô giáo Mai nhưng bản thân cô chỉ nhận rằng, tại thời điểm ấy, cô chỉ có một ước nguyện duy nhất là cứu người mà không nghĩ đến những chuyện xa xôi khác.

Kỳ nghỉ hè đã đến gần, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân cả nước có xu hướng tăng mạnh. Nắm bắt xu thế đó, các dịch vụ đặt phòng khách sạn, tour du lịch trực tuyến cũng "nở rộ" nhờ ưu điểm nhanh gọn, tiện lợi. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số là hàng loạt chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến nhiều người "tiền mất tật mang".

Đẩy mạnh tổng kết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nhiều nghị quyết quan trọng khác của Đảng, vừa qua Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 ban hành kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. Tuy nhiên lợi dụng vào việc này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc, cần cảnh giác, đấu tranh phản bác.

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Lam Anh (SN 2002, HKTT tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), là huấn luyện viên thể hình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Rất nhiều người bình luận và bày tỏ sự bức xúc khi xem clip đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok ghi lại hình ảnh xe bán tải Raptor chạy ngông nghênh trên bãi biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) và TP Qui Nhơn (Bình Định), đe dọa an toàn tính mạng của đông đảo người dân và du khách đang vui chơi, tắm biển.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.