Phá nhanh chuyên án nhân viên trộm két sắt của công ty cũ

06:57 05/02/2023

Chỉ trong thời gian ngắn tích cực phá án, Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã lần ra được dấu vết của đối tượng gây án, đảm bảo an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán khiến các doanh nghiệp khác và người dân không khỏi bất an.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo của ông H.H.T (ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) về việc, vào rạng sáng 1/2, kho đông lạnh của công ty do ông làm chủ, có địa chỉ thuộc phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành bị mất trộm két sắt, bên trong có 241 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an thị xã Hòa Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Kiệt.

Nhiều tổ trinh sát Công an thị xã Hòa Thành tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; cũng như các thanh, thiếu niên ăn chơi lêu lỏng, nghi vấn trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài trên địa bàn và TP Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Đặc biệt, trinh sát còn chú ý đến các đối tượng nghi vấn có lai lịch không tốt, bỏ việc từng làm nhân viên của công ty. Chỉ có những đối tượng này mới thông thuộc địa hình của công và nơi để tài sản.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Trần Lê Tuấn Kiệt (SN 1993, ngụ khu phố 4, phường 3, TP Tây Ninh; tạm trú khu phố 6, phường 3, TP Tây Ninh) có biểu hiện bất minh về thời gian sau khi gây án. Kiệt từng làm nhân viên của công ty trên và bỏ việc. Khi trinh sát tìm đến nơi ở của Kiệt và nơi đăng ký tạm trú thì đối tượng đã rời khỏi phòng trọ, đi đâu không rõ.

Đến chiều 2/2, trinh sát nhận được từ nguồn tin quý giá rằng, Kiệt vẫn đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đối tượng đang tìm nơi cất giấu và tẩu tán tài sản. Sau nhiều giờ tích cực xác minh, lúc 21h30 ngày 2/2, Công an thị xã Hòa Thành đã bắt giữ được Trần Lê Tuấn Kiệt, khi đối tượng đang trên đường cất giấu và tẩu tán tài sản. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thị xã Hòa Thành thu giữ tang vật gồm: 24 triệu đồng, 1 két sắt loại 80kg, 1 xe môtô, 1 máy cắt cầm tay, 4 miếng đá cắt và 1 búa cùng một số tang vật có liên quan.

Trần Lê Tuấn Kiệt, khai nhận: Kiệt thua cá độ bóng đá, nợ tiền nhiều người và không có khả năng trả nợ. Mặt khác, Kiệt kinh doanh quán cà phê không thuận lợi, nên không đủ tiền trả lương cho nhân viên phục vụ tại quán. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản tại công ty mà trước đây Kiệt đã từng làm thuê rồi bỏ việc.

Rạng sáng 1/2, đối tượng điều khiển xe mô tô chạy rảo quanh gần khu vực công ty. Kiệt chờ thời điểm mọi người đóng cửa ra về, rồi chạy xe môtô đến gần cửa kho, bẻ song sắt cửa rào, đột nhập vào bên trong kho lục soát tìm tài sản. Phát hiện két sắt chứa tiền, Kiệt mang lên xe chở về phòng trọ cất giấu. Tiếp đó, Kiệt dùng máy cắt cầm tay, búa cạy phá két sắt lấy được số tiền 241 triệu đồng. Số tiền trộm được, Kiệt mang đi trả nợ, trả tiền lương cho nhân viên, chuộc vàng, còn lại đối tượng cất giấu vào người.

Ngoài vụ trộm nêu trên, đối tượng khai nhận thêm, trước đây vào ngày 3/10/2022, đã từng đột nhập vào kho đông lạnh của công ty này mở két sắt, trộm 550 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Kiệt đã dùng để chi trả nợ cho nhiều người và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lê Tuấn Kiệt để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

H.Thủy - C.Bình

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文