Phá nhanh vụ án đôi trai gái bị đâm thương vong khi đang ngủ

17:47 29/05/2023

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ sau 5 giờ điều tra đã điều tra làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Thanh Nhân, SN SN 2000, trú xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) về hành vi dùng dao tấn công làm đôi nam nữ đang ngủ thương vong.

Khoảng 6h sáng 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Sơn Tây với nội dung: "Khoảng 0h30 ngày 28/5, tại thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây xảy ra vụ giết người.

Hung thủ sử dụng dao đâm chị Đinh Thị Thinh (SN 2006, trú thôn Mang He) chết tại chỗ và cắt cổ anh Đinh Văn Hà (SN 2003, trú thôn Mang He) bị thương tích rồi nhanh chóng tẩu thoát".

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhân.

Theo nạn nhân Đinh Văn Hà, hung thủ gây án vào ban đêm, để không nhận dạng, đối tượng dùng vải quấn che khuôn mặt khi lẻn vào nhà gây án.

Trước vụ án phức tạp, nghiêm trọng, lực lượng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Sơn Tây và Công an xã Sơn Bua cùng chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh, truy xét đối tượng bịt mặt gây án. Tổ trinh sát Cảnh sát hình sự khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, các mối quan hệ mâu thuẫn với hai nạn nhân.

Qua đó nổi lên trường hợp nam thanh niên là người yêu cũ của Đinh Thị Thinh đã rời khỏi địa phương. Một tổ trinh sát tập trung xác minh người thanh niên này. Một tổ công tác qua xác minh trước đó phía cha ruột của chị Thinh là ông Đinh Văn Trí (SN 1980, ở cùng thôn Mang He) có mâu thuẫn với một người tên Nguyễn Thanh Nhân. Đối tượng này thời gian gần đây cùng vợ con về ở rể nhà cha mẹ vợ là ông Đinh Minh Qua (SN 1979, ở cùng khu dân cư).

Khi đến nhà ông Qua mời Nhân lên trụ sở Công an xã làm việc, đối tượng ra vẻ thản nhiên như không biết việc gì. Thế nhưng qua lấy lời khai, cùng đấu tranh dần dần đối tượng lộ ra những thời gian bất minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h ngày 28/5, Nhân đã bắt đầu khai nhận.

Khoảng 0h ngày 28/5, trong lúc đang nhậu, Nhân xảy ra mâu thuẫn với ông Đinh Văn Trí (SN 1980, ở thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây). Tiếp đó, con gái ông Trí là Đinh Thị Thinh có lớn tiếng với Nhân. Sau sự việc trên, ai về nhà nấy.

Sau khi về nhà nghĩ lại căm tức chuyện bị Thinh la chửi mình, Nhân lấy con dao và một cái rựa phía sau nhà bếp của cha vợ rồi đi bộ quay lại nhà ông Trí tìm giết Thinh.

Khi đến gần nhà Thinh, Nhân lấy áo thun vải bịt kín mặt, chừa đôi mắt để không ai nhận ra. Nhân nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà rồi đi theo cầu thang lên gác lửng thì thấy Thinh và bạn trai đang nằm ngủ trong nhà. Nhân đi lại gần dùng dao sát hại anh Hà và Thinh rồi nhanh chóng chạy về nhà. Thinh tử vong ngay sau đó, riêng Hà bị thương được người hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Sau 5 giờ có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, phá nhanh vụ án giết người, đưa hung thủ ra đền tội trước pháp luật.

Trà Câu

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文