Phạt 10 năm tù kẻ ghen tuông sát hại vợ

15:04 23/03/2026

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Cường hối hận vì đã sử dụng ma túy và ghen tuông vô cớ nên trong cơn “phê” đã dùng kéo đâm vợ mình nhiều nhát. Bị cáo Cường mong vợ tha thứ cho tội lỗi của mình. 

Ngày 23/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (SN 1996, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội “giết người”.

Phạm Văn Cường sống trọ cùng vợ là chị V.P.T.D. ở ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Ngày 27/9/2025, Cường đi làm và có sử dụng ma túy đến sáng 28/9 mới trở về nhà trọ. Thấy vợ lạnh nhạt, Cường bỏ sang phòng đối diện, nơi ba mẹ Cường cũng thuê trọ để “tâm sự” về mâu thuẫn vợ chồng. Cường tỏ ra nghi vợ mình "có người khác" nên lạnh nhạt với mình.

Bị cáo Cường.

Sau khi “tâm sự”, Cường quay về phòng mình, thấy thái độ lạnh nhạt của chị D., Cường càng bực tức, lấy kéo đâm chị D. nhiều nhất. Chị D. vừa bỏ chạy vừa hô hoán. Cường đuổi theo tiếp tục dùng kéo đâm vợ. Hàng xóm chạy ra can ngăn, chị D. chạy được vào phòng khóa cửa lại, Cường đuổi theo đập phá cửa.

Trong cơn đau, chị D. vẫn cố năn nỉ Cường: “Dừng lại đi anh, còn tương lai của con nữa!”. Nghe vậy, Cường ném cây kéo và chở chị D. vào bệnh viện cấp cứu. Qua 3 lần chuyển viện, chị D. qua cơn nguy kịch với tổn thương cơ thể là 34%. Cường bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi “giết người” chưa đạt của bị cáo Cường là ngoài ý muốn nên tuyên phạt bị cáo Cường 10 năm tù về tội “giết người”. Đối với hành vi sử dụng ma túy của bị cáo Cường do không đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” nên tách vụ án này ra riêng, xét xử sau.

Được nói lời sau cùng, Cường tỏ ra ân hận và cúi đầu xin vợ tha thứ về hành vi của mình gây ra. Chị D. cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo Cường, không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

M.Đ

Trong ánh chiều vàng thấm đẫm màu buồn nơi vùng quê xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an; chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân nghẹn ngào tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong khi truy bắt “cát tặc” trên dòng sông Cái, về với đất mẹ thân thương.

Giữa những dãy núi trùng điệp phía Tây tỉnh Quảng Trị, hồ chứa của công trình Thủy điện Đakrông 4 vốn được xây dựng nhằm mục tiêu phát điện, điều tiết dòng chảy trên sông Đakrông. Công trình có quy mô không lớn, với công suất thiết kế 28 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 80–85 triệu kWh mỗi năm . Thế nhưng, thời gian gần đây, một đề xuất nạo vét bồi lắng kết hợp thu hồi khoáng sản tại lòng hồ lại gây chú ý bởi con số đi kèm: hơn 1 triệu m³ cát.

Trong báo cáo với Bộ Xây dựng vào cuối năm 2025 vừa qua về việc triển khai các giải pháp nhằm khẩn trương kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã thông tin về thực trạng và loạt giải pháp phát triển nhanh hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin phục vụ ô tô, xe máy điện…

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, năng lượng đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia, tác động trực tiếp đến tăng trưởng và đời sống. Các chủ trương, chính sách gần đây đều nhấn mạnh yêu cầu chủ động, ứng phó kịp thời, bảo đảm không bị động trước mọi tình huống về năng lượng.

Đó là Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, trú tại thôn Hoàng Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên). Liên quan đến sự việc trên, ngày 23/3, Công an phường Định Công (Hà Nội) đã triệu tập Khuyến đến trụ sở để làm rõ hành vi đánh liên tiếp vào vùng mặt người phụ nữ ở phố Định Công Thượng (Định Công, Hà Nội).

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, ngày 23/3/2026 (giờ địa phương), Thượng tá Phạm Văn Đoàn – sĩ quan Công an thuộc Tổ công tác số 5 tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan đã được Tư lệnh cảnh sát Phái bộ biểu dương, trao tặng bằng khen về thành tích công tác cống hiến nổi bật.

Có những đứa trẻ không hề tồn tại trong cuộc đời với tình cảnh thảm thương nhưng lại xuất hiện trên mạng xã hội làm lay động hàng triệu trái tim. Lại có đứa trẻ bụ bẫm, đôi mắt long lanh bỗng trở thành nạn nhân bị bắt cóc, kéo theo hàng nghìn chia sẻ lay động lòng người...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文