Phóng viên tố bị hành hung “bỏ quên” xe ôtô nhiều ngày đêm tại trụ sở UBND xã

18:11 24/11/2021

Sau khi được mời về Công an xã Ea Bar, huyện Sông Hinh (Phú Yên), người tố cáo bị hành hung chỉ viết 5 dòng trong đơn rồi tự ý lên xe ôtô khác rời khỏi xã, bỏ lại xe ôtô đã điều khiển trước đó tại sân trụ sở xã suốt một tuần qua.

Ngày 24/11, ông Lê Tấn Hổ – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đã có văn bản giao cho Công an tỉnh Phú Yên và UBND huyện Sông Hinh kiểm tra, làm rõ thông tin vụ việc khai thác đất để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Ea Bar, huyện Sông Hinh cùng với việc PV Báo Tri thức và Cuộc sống bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Liên quan vụ việc nêu trên, Đại úy Bá Minh Cảnh – Trưởng Công an xã Ea Bar, huyện Sông Hinh cho biết, khoảng 15h ngày 17/11, Công an xã Ea Bar nhận được nguồn tin từ ông Phan Bá Hoài (SN 1982, trú ở thôn Tân An, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) bị người khác hành hung, đập phá xe ôtô đang dừng bên đường QL29 qua địa phận buôn Chung, xã Ea Bar. Một tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Bar đến hiện trường xử lý vụ việc và đã xác định ông Hoài bị thương tích ở vùng mặt, xe ôtô do ông Hoài điều khiển BKS 79A-123.56 không có dấu hiệu đập phá.

Phóng viên bị hành hung đã "bỏ quên" xe ôtô trước sân trụ sở xã Ea Bar một tuần qua.

Theo trình bày của ông Phan Bá Hoài, trong lúc ông đang ngồi trong xe ôtô nêu trên sử dụng điện thoại quay video chiếc xe đang đào đất trong thửa đất bên đường thì một người đàn ông dùng đá tấn công bị thương vùng mặt rồi rời khỏi hiện trường. Tại thời điểm đó, trên xe ôtô còn có Nguyễn Thành Tâm (SN 1990, trú ở thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk).

Truy xét nhanh, Công an xã Ea Bar xác định nghi can là ông Trần Văn Khâm (SN 1982, trú ở buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) và cũng là chủ thửa đất có xe máy đào bánh xích đang đậu ở đó.

Cùng với việc lập biên bản ghi nhận hiện trường và vụ việc, tổ công tác đã mời ông Hoài về Công an xã Ea Bar để phối hợp làm rõ vụ việc nhưng ông Hoài từ chối và cho rằng đang “tác nghiệp báo chí” mà không chịu xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí để chứng minh. Ông Hoài nói rằng chỉ rời khỏi hiện trường khi cơ quan chức năng tạm giữ chiếc xe máy đào bánh xích và xử lý vụ việc khai thác khoáng sản trái phép.

Sau nhiều lần giải thích, đến hơn 17h30’ chiều cùng ngày hai ông Hoài, Tâm mới về Công an xã Ea Bar nhưng không cung cấp hình ảnh liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như ông đã nói. Điều lạ lùng hơn nữa là sau khi viết được 5 dòng đơn tố cáo, ông Hoài cùng ông Tâm tự ý bước ra ngoài và lên xe ôtô BKS 92A-090.56 đi đâu không rõ, bỏ lại xe ôtô BKS 79A-123.56 trước sân trụ sở UBND xã Ea Bar từ đó đến chiều 24/11 vẫn chưa thấy ông Hoài trở lại lấy xe (?)

Ông Phan Bá Hoài viết 5 dòng trong đơn tố cáo rồi tự ý rời khỏi trụ sở xã Ea Bar đi đâu không rõ, bỏ lại đó xe ô tô BKS 79A- 123.56

Trong khi đó, theo tường trình của ông Trần Văn Khâm, do thấy ông Hoài sử dụng điện thoại quay video rẫy keo của mình nên mới đến hỏi nguyên do và đã gây ra mâu thuẫn. Ông Khâm yêu cầu hai ông Hoài, Tâm xuống khỏi xe ôtô để làm rõ, nhưng ông Hoài chỉ bấm hạ kính cửa xe.

Trong lúc ông Khâm dùng tay lôi kéo, kêu đòi ông Hoài phải xuống xe đã gây ra thương tích chảy máu vùng mí mắt ông Hoài. Ngoài ra, ông Khâm xác nhận chiếc xe máy đào do ông làm chủ sở hữu, trước đó khoảng hai tuần ông Khâm có vận hành xe này để làm đường cho người dân ở buôn Chung vận chuyển sắn mì, sau đó về đậu tại thửa đất của gia đình ông nhưng không khai thác khoáng sản trái phép như ông Hoài đã nói.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết, trong chiều 17/11 UBND xã Ea Bar cũng đã đến hiện trường thửa đất 256 tờ bản đồ 44 của ông Khâm tọa lạc bên đường QL29 ở buôn Chung, xã Ea Bar để xác minh nguồn tin báo khai thác khoáng sản trái phép. Kết quả cho thấy chiếc xe máy đào của ông Khâm đang đậu trong thửa đất của gia đình ông, tại hiện trường không có hành vi khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Ea Bar cho biết, đến 17h30’ chiều 24/11, xe ôtô BKS 79A-123.56 do ông Phan Bá Hoài điều khiển vẫn còn “bỏ quên” tại sân trụ sở xã một tuần qua.

PV Báo CAND đã liên hệ các cơ quan chức năng và được biết chiếc xe này nhãn hiệu Hyundai Avante HD sản xuất năm 2013, người đăng ký chủ sở hữu là ông Nguyễn Ngọc Hạnh, trú ở phường Phước Tân, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tuy nhiên, ông Hạnh đã mất nên người em trai là Nguyễn Ngọc Hiệp sử dụng cho ông Hoài thuê xe tự lái từ nhiều tháng qua.

Phương Lan

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文